Trong Tử Vi, cảm giác "dậm chân tại chỗ" trong khi người xung quanh phất lên thường không phải dấu hiệu của một lá số xấu — mà là dấu hiệu của một đại vận chưa mở. Sự bất an này có tên gọi riêng trong mệnh lý, và lá số có cách giải thích nó.
Thiên Khốc và Thiên Hư — hai bại tinh chủ "đa sầu, đa cảm, buồn rầu" — khi hành vào cung Tài Bạch hay cung Mệnh trong một đại vận, tạo ra đúng cái cảm giác đó: thấy mình tụt hậu, hay so sánh, hay nghi ngờ bản thân. Nhưng Tử Vi Đẩu Số Tân Biên ghi rõ: Thiên Khốc Thiên Hư chủ "tiên trở, hậu thành" — ngăn trở buổi đầu là bản chất của hai sao này, không phải kết cục. Người đang trong giai đoạn này không phải đang thua — họ đang ở phần đầu của một cung vị mà phần sau mới là thu hoạch.
Một điểm quan trọng hơn: bạn bè "khoe lãi" chưa chắc đang ở đại vận tốt hơn — họ có thể đang ở giai đoạn Địa Kiếp đắc địa, tức "hoạnh phát hoạnh phá." Được nhanh, mất cũng nhanh. Lá số Tử Vi luôn nhắc: nhìn cả chu kỳ mười năm, không nhìn một năm.
Để giữ đầu lạnh, Tử Vi chỉ một hướng: xem cung Phúc Đức. Đây là cung chủ nội tâm, sự bình an và định hướng dài hạn. Cung Phúc Đức sáng sủa — có Thiên Phúc, Thiên Quan, hay cát tinh hội tụ — là người có nền tảng tâm lý vững, không bị cuốn theo đám đông kể cả khi thị trường đang sốt. Cung Phúc Đức u ám thì dù tài lộc tốt vẫn dễ bị cảm xúc dẫn dắt vào quyết định sai.
Người bạn bè đang phất chưa chắc khôn hơn mày. Họ chỉ đang đúng thời hơn — và thời có thể đổi.