Trong Tử Vi, ham muốn duy trì hình ảnh bên ngoài bằng mọi giá có tên gọi riêng trong mệnh lý. Đó là cách cục của Phong CáoHoa Cái khi thiếu nền tảng thực chất đứng sau — và Tử Vi gọi thứ đó là hư vinh.

Phong Cáo được Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang mô tả thẳng: "tự đắc, khoe khoang, hiếu danh, ưa hình thức bề ngoài." Khi Phong Cáo mạnh ở cung Mệnh mà không có Lộc Tồn hay Hóa Lộc nâng đỡ cung Tài Bạch, người này có xu hướng chi tiêu vượt thực lực để duy trì vẻ ngoài — mua xe đẹp khi chưa đủ tài, dùng hàng hiệu khi tài chính chưa ổn, vay để sống như đã giàu.

Hoa Cái là sao "đẹp đẽ bên ngoài có vẻ uy nghi" — nhưng cần phân biệt rõ: Hoa Cái gặp Tứ Linh (Hổ, Long, Phượng) là phú quý thực sự. Hoa Cái đơn độc, gặp Thiên Không hay Đại Hao hội chiếu, thì uy nghi bên ngoài chỉ là vỏ bọc rỗng. Thiên Không chủ "hoang hủy, phá tán, chẳng làm nên việc gì" — tiền đổ vào vẻ ngoài theo Thiên Không là tiền đổ vào khoảng trống.

Hậu quả cụ thể nhất là Đại Hao — sao chủ "hao hụt tài lộc." Vay nợ để chi tiêu hình ảnh trong giai đoạn Đại Hao hành vào cung Tài Bạch là cộng lực phá tán: một bên là nợ ngày càng nặng, một bên là tài lộc tự nhiên đang bị Đại Hao bào mòn.

Cung Phúc Đức là thước đo cuối cùng. Người có Phúc Đức sáng sủa thường tự tin vào giá trị nội tâm, không cần vật chất bên ngoài để xác nhận bản thân. Người có Phúc Đức u ám dễ tìm đến hình ảnh như một cách bù đắp — và đó là vòng xoáy nguy hiểm nhất mà Tử Vi cảnh báo.

Hư vinh không phải tội lỗi — nhưng nợ để nuôi hư vinh là mầm họa.