"Thầy Hư, nếu năm Thìn này không kịp đẻ thì công ty nhà chồng coi như sập à?" — cô dâu trẻ họ Trần nức nở tại tiệm trà Wan Chai.

Bát trà Phổ Nhĩ trước mặt cô đã nguội ngắt, nổi lên một váng mỏng màu hổ phách sẫm. Trần Sanh Sanh – dâu út của một gia tộc làm nghề vận tải biển có tiếng ở Cửu Long – liên tục bấm móng tay vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Chiếc điện thoại đặt cạnh đĩa điểm tâm rung lên từng chặp, mỗi lần màn hình sáng lên chữ "Mẹ chồng" là bả vai cô lại co rúm lại.

Bà lớn trong nhà đã tuyên bố thẳng thừng: Năm Thìn là năm rồng vàng, phải sinh được đích tôn tuổi Thìn thì chân long mới hội tụ, việc niêm yết cổ phiếu của tập đoàn tại sàn Hồng Kông cuối năm nay mới thuận buồm xuôi gió. Sanh Sanh đã cấy phôi hai lần thất bại. Tháng này là hạn chót để mang thai cho kịp ngày lâm bồn trước tiết Lập Xuân năm sau. Cứ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là đo nhiệt độ cơ thể rồi dán mắt vào que thử rụng trứng; đến bữa cơm chỉ dám gắp đúng loại rau bổ máu mà bà mẹ chồng chỉ định, nuốt không trôi cũng phải nhắm mắt nuốt.

Cả Hương Cảng này dường như cũng đang lên cơn sốt tương tự.

Áp lực nối dõi xứ Cảng Thơm và căn bệnh chọn năm hoàng đạo

Người ta đồn nhau về những đứa trẻ tuổi Thìn mang mệnh đế vương, những bé gái tuổi Mão hiền thục vượng phu, rồi lại rỉ tai nhau kiêng sinh con năm Dần vì sợ "dữ dằn", tránh năm Ngọ vì sợ "bôn ba". Cơn sốt ấy biến thành những cuộc chạy đua nghẹt thở tại các bệnh viện tư nhân ở khu Bán Sơn. Người ta sẵn sàng chi hàng trăm nghìn đô-la Hồng Kông đặt cọc trước giường đẻ, thậm chí nài nỉ bác sĩ mổ bắt con sớm cả tuần chỉ để ép đứa trẻ lọt lòng đúng cái "ngày hoàng đạo, giờ kim cương" mà một thầy phong thủy nào đó chấm cho.

Nhưng số mệnh con người có thực sự được định đoạt bởi sự can thiệp thô bạo bằng dao mổ của y khoa?

Nhiều người tin rằng chọn được năm tốt, giờ sinh đẹp là nắm chắc một tấm vé phú quý cho con. Đây là một sự ngộ nhận tai hại. Một giờ sinh nhân tạo, ép đứa trẻ ra đời khi thiên thời chưa trọn, khí huyết của người mẹ chưa thông, rốt cuộc chỉ tạo ra một vỏ bọc rỗng tuếch.

Đứa trẻ không phải là món trang sức để làm đẹp cho bản kế hoạch kinh doanh của cha mẹ, càng không phải tấm bùa hộ mệnh gánh vác sự hưng vong của một dòng tộc.

Cung Tử Tức dưới kính Tử Vi: Mảnh gương soi phúc trạch

Trong Tử Vi Đẩu Số, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không vận hành theo lối cơ học cộng trừ tuổi tác đơn giản của phong thủy dân gian. Để biết đứa con đến với mình ra sao, người ta nhìn vào cung Tử Tức, nhưng quan trọng hơn là phải đặt nó trong sự đối chiếu với cung Phúc Đức và toàn bộ vận trình của người làm cha, làm mẹ.

Nhiều cặp vợ chồng tìm đến tôi, mặt mày ủ rũ vì lỡ sinh con khắc tuổi: cha mệnh Hỏa, con mệnh Thủy, mẹ tuổi Tý, con tuổi Ngọ. Họ sợ đứa trẻ sẽ "khắc chết" sự nghiệp của gia đình. Nhưng mệnh lý chân chính không nhìn nhận thiển cận như vậy.

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đứa trẻ đầu thai vào một gia đình nào đó vốn dĩ là duyên nợ sâu dày tự tiền kiếp. Khi đại vận của người cha người mẹ mở ra cung Phúc Đức rực rỡ, dù đứa con sinh vào năm nào đi nữa thì đứa bé ấy cũng tự mang khí chất hòa hợp, nâng đỡ gia đạo. Ngược lại, nếu đại vận của cha mẹ đang bước vào chỗ trũng, cung Tài Bạch hay Quan Lộc gặp cảnh sa sút, thì dù có cố mổ đẻ đúng năm Thìn, đứa trẻ sinh ra vẫn có thể gặp trắc trở về sức khỏe hoặc tính tình ngỗ ngược, khiến hao tài tốn của.

Có một sự thật mà người đời thường nhìn ngược: đứa con khắc tuổi mà người ta ngỡ là "sao quả tạ" làm tán gia bại sản, thực chất chỉ là chiếc nhiệt kế đo đạc chính xác cơn sốt suy vi vốn đã âm ỉ cháy sẵn trong phúc phận của dòng họ ấy. Đứa trẻ không mang họa đến; nó chỉ xuất hiện đúng thời điểm để cùng cha mẹ trả nợ nghiệp trần gian.

Sự tương tác giữa lá số của mẹ và con có một sợi dây vô hình kỳ lạ. Người mẹ có cung Tử Tức tọa các bộ chính tinh bao dung như Thiên Phủ, Thiên Đồng hay Thiên Lương thì sinh con năm nào con cũng hiền hòa, hiếu thảo. Nhưng nếu cung Tử Tức hội nhiều sát tinh như Kình Dương, Linh Tinh, thì việc cưỡng cầu chọn năm sinh chỉ giống như việc dời ngày khởi hành của một chuyến tàu vốn dĩ đã có vết nứt ở đường ray.

Thuận theo dòng chảy tạo hóa

Tôi nhìn Sanh Sanh, đẩy lại cho cô chén trà mới rót còn nghi ngút khói:

"Cô nhìn lại lá số của mình xem. Đại vận này của cô đang đóng tại cung Huynh Đệ, năm sau bước sang cung Phu Thê có Thiên Lương thủ tọa. Bản thân cung Phúc Đức của cô rất dày, nhưng cung Tật Ách lại có Đà La phục sẵn, chứng tỏ khí huyết uất trệ, tâm lý tự trói buộc mình quá nặng. Cô càng ép thân thể mang thai trong nỗi sợ hãi tột cùng này, tử cung càng lạnh lẽo, hạt mầm làm sao nảy nở?"

Cô gái ngẩn người, hai mắt đỏ hoe: "Nhưng nếu lỡ năm Thìn qua đi, sang năm Tỵ..."

"Năm Tỵ thì đã sao? Rắn hay rồng cũng chỉ là ký hiệu của địa chi. Đứa trẻ đến vào lúc tâm người mẹ an định nhất, tình cảm vợ chồng đằm thắm nhất, đó mới thực sự là giờ hoàng đạo. Đứa con sinh ra khi cha mẹ nó đang bình thản đón nhận mới là đứa trẻ có gốc rễ vững bền."

Hóa giải xung khắc tuổi tác không nằm ở những lá bùa bình an dán đầu giường, cũng chẳng phải ở việc né tránh năm này vồ vập năm khác. Sự hóa giải nằm ở cách đối đãi đời thường. Nếu biết tính con bướng bỉnh vì mang khí thế của những ngôi sao mạnh bạo như Thất Sát hay Phá Quân, cha mẹ bớt một phần áp đặt, thêm mười phần lắng nghe. Nếu biết ngũ hành bản mệnh của con xung với cha, hãy dùng chính hành trung gian để dung hòa: hỏa khắc kim thì dùng thổ làm cầu nối, tức là lấy sự nhẫn nại, trầm tĩnh của hành thổ để chuyển hóa những va đập nảy lửa trong sinh hoạt gia đình.

Tâm an thì sinh quý tử. Mảnh đất có màu mỡ, hạt giống gieo xuống bất kỳ mùa nào cũng sẽ tìm được cách đâm chồi.

*

Rời tiệm trà Wan Chai khi thành phố bắt đầu lên đèn, tôi nhớ mãi ánh mắt Sanh Sanh khi cô quyết định tắt chế độ thông báo trên chiếc điện thoại chứa đầy lịch theo dõi ngày rụng trứng. Cô đã thôi không nhìn chăm chú vào cái mốc Lập Xuân nữa.

Nếu bạn cũng đang mất ngủ, căng thẳng đến mức cãi vã với bạn đời chỉ vì một tờ giấy ghi ngày giờ hoàng đạo để thụ thai hay sinh nở: Ngay tối nay, hãy gấp tờ giấy đó lại và cất vào đáy ngăn kéo. Hãy pha một ấm nước ấm ngâm chân, cùng người bạn đời của mình đi dạo một vòng quanh khu phố mà không nhắc một lời nào đến chuyện "phải đẻ năm nay". Một đứa trẻ có phúc đức không bao giờ chọn đáp xuống một nơi chỉ ngập tràn sự toan tính và sợ hãi.

Thanh Hư