Hai bạn bắt tay vào việc thì cực kỳ nhanh, nhưng làm chung một hồi là rất dễ ngáng chân nhau mà không tự nhận ra đấy. Mức độ hòa hợp thực tế chỉ ở tầm trung bình khá, nghĩa là cơ hội kiếm được tiền có thừa, nhưng va chạm âm ỉ cũng nhiều không kém.

Cảnh quen thuộc nhất là lúc mới bàn dự án: cả hai nói chuyện cực kỳ hăng, vẽ ra kế hoạch sáng rực và chốt tiền góp cái rụp. Thế nhưng hễ đụng vào việc chạy hàng ngày, người tuổi Hợi vừa chốt một hướng thì người tuổi Thân lại âm thầm làm theo cách khác vì thấy tiện hơn. Cuối cùng, một bên bực mình vì bị qua mặt, bên kia lại cằn nhằn đối phương chậm chạp, rồi chẳng ai thèm nói thẳng mà chọn cách im lặng cho xong việc.

Cái bẫy lớn nhất ở đây là bạn cứ ngỡ cùng chí hướng thì làm gì cũng trôi, nhưng sự thật là hai bên chỉ chung được tầm nhìn chứ không chung được cách hành động. Trong thuật số gọi đây là cục diện lục hại, tức là sáu cặp đối chọi ngầm làm tổn hại lẫn nhau, ngoài mặt tưởng êm thấm nhưng bên trong dễ làm hỏng việc của nhau vì lệch nhịp.

Cũng may là phần gốc rễ của hai bạn lại có sự tương sinh, như gỗ mồi cho lửa cháy, nên động lực kiếm tiền và sự trân trọng tài năng của nhau là thật. Chỉ cần không giẫm lên chân nhau trong khâu thực thi thì ngọn lửa nhiệt huyết này vẫn tạo ra dòng tiền rất đều đặn.

Tối nay, hãy ngồi xuống viết ngay ra giấy một bản phân quyền thật rạch ròi: một người phụ trách hoàn toàn việc đối ngoại, bán hàng; người kia nắm trọn việc tài chính, vận hành nội bộ. Kèm theo nguyên tắc cứng: việc ai người nấy quyết, người này không được tự ý can thiệp vào quy trình của người kia.