Hai tuổi này bắt tay làm ăn rất dễ bốc trong giai đoạn đầu, nhưng dự án càng lớn thì người trong cuộc lại càng ngột ngạt vì dẫm chân lên nhau.

Bạn sẽ thấy cảnh này quen lắm này: lúc mới nảy ra ý tưởng thì hai bên tung hứng cực kỳ ăn ý, người này vừa nói nửa câu là người kia đã hiểu và gật gù ngay. Thế nhưng khi bắt tay vào chạy việc thực tế, một người đi gặp khách chốt đơn thì người ở nhà lại sốt ruột tự ý sửa báo giá, hoặc cả hai cùng lao vào lo khâu sản phẩm rồi bỏ trống hoàn toàn sổ sách thu chi. Cãi nhau to thì không cãi, nhưng cứ ấm ức rồi tự ôm việc làm một mình cho xong chuyện, thành ra việc thì dồn mà lòng thì xa cách.

Cái bẫy lớn nhất ở đây là sự tương đồng: hai bạn hiểu nhau quá nhanh nên ngộ nhận rằng cách làm việc của mình cũng y hệt nhau.

Bản chất là phần tư duy và nền tảng của hai bên cực kỳ nâng đỡ nhau, giống như một bên gieo mầm ý tưởng còn bên kia châm ngòi biến nó thành kết quả, sinh tài lộc rất vượng. Thế nhưng khi đi vào vận hành đời thường, hai người cùng mang một thói quen xử lý sự việc và rơi đúng vào thế "tự hình" — nghĩa là tự làm khó mình, tự suy diễn rồi tự ôm cục tức vào người chứ không chịu nói thẳng. Người tuổi Hợi vốn giữ suy nghĩ trong bụng, gặp chuyện bất đồng là tự dằn vặt, khiến dòng tiền thì chạy được nhưng dòng năng lượng chung lại bị tắc nghẽn nặng nề.

Tối nay, hãy ngồi lại và kẻ đôi một tờ giấy A4 ra. Người này nhận hẳn khâu đối ngoại và chốt khách, người kia cầm trọn quyền kiểm soát dòng tiền và nhân sự nội bộ; tuyệt đối không can thiệp sâu vào nửa sân của người còn lại khi chưa được hỏi ý kiến.