Hai người này bắt tay làm ăn rất dễ rơi vào cảnh vừa nể năng lực của nhau, vừa nghẹn họng không tìm được tiếng nói chung. Người này vừa vạch xong kế hoạch thì người kia đã tìm ra ba chỗ chưa an tâm để gạt đi, thế là việc đứng im một chỗ cả tuần.
Ngoài đời, chuyện thường thấy nhất là bên Ất Hợi nghĩ ra hướng đi mới rất nhanh, muốn bung tiền thử nghiệm ngay; còn bên Mậu Tuất thì ngồi rà từng điều khoản hợp đồng, giữ khư khư sổ sách chi tiêu và đòi mọi thứ phải có quy trình chuẩn chỉ mới chịu làm. Một bên thấy đối phương cổ hủ, làm lỡ hết thời cơ; bên kia lại bực mình vì bạn đồng hành quá nóng vội, nói trước quên sau, cãi nhau một trận xong là việc ai nấy làm chứ chẳng buồn bàn lại.
Cứ tưởng sự cẩn trọng thái quá của Mậu Tuất đang bóp nghẹt Ất Hợi, nhưng thật ra chính cái tính hay săm soi ấy lại là tấm đệm giữ cho túi tiền của cả hai không bị thủng đáy.
Sự va chạm này bắt nguồn từ việc cả chí hướng hành động lẫn cách thức vận hành hàng ngày vốn ngược chiều nhau, tạo ra thế tương khắc tức là cọ xát trực tiếp về mặt phương pháp làm việc. Thế nhưng, về bản chất lợi ích sâu xa, nguồn lực thực tế của người Mậu Tuất lại rất hợp để nuôi dưỡng cho tham vọng bùng nổ của Ất Hợi, hệt như việc Mộc sinh Hỏa – cây củi khô chấp nhận hao mòn để ngọn lửa được bốc cao. Nghĩa là họ rất ghét cách làm việc của nhau, nhưng kết quả tạo ra thì lại giúp nhau ra tiền thật.
Tối nay, hãy ngồi lại vẽ một ranh giới rõ ràng bằng văn bản: giao toàn bộ quyền đối ngoại, tìm khách hàng và làm thương hiệu cho người tuổi Ất Hợi; trả lại quyền giữ két sắt, duyệt giải ngân và rà soát hợp đồng cho người tuổi Mậu Tuất. Tuyệt đối không để một người vừa đi kiếm khách vừa tự tay duyệt chi tiêu.