Hai tuổi này bắt tay làm ăn thì tiền vào túi được, nhưng ngày nào cũng có chuyện để cằn nhằn nhau đấy. Cặp đôi này đạt mức tương hợp trên trung bình, thừa lực để gầy dựng sự nghiệp nhưng lại rất dễ nghẽn ở khâu giao tiếp hàng ngày.

Ngoài đời, kịch bản quen thuộc là người tuổi Tân Dậu vừa mở miệng chê kế hoạch thiếu chi tiết, đòi bẻ từng con số thì người tuổi Ất Hợi đã nổi khùng, bỏ ra ngoài không thèm nói tiếp. Một bên thì thích kiểm soát từng đồng cắc, bên kia lại quen nhìn tranh tổng thể rồi vung tay làm trước tính sau. Lúc ký được hợp đồng lớn thì cười hỉ hả, nhưng đến tối ngồi chia việc là bắt đầu đá xéo nhau từng câu chữ.

Thế nhưng, chính cái sự khó chịu mặt ngoài ấy lại là chiếc phanh an toàn cứu cả hai khỏi cảnh phá sản. Người ta hay tưởng xung khắc cách nghĩ là hỏng việc, nhưng ở đây, một người gàn dở chặn bớt tính bốc đồng của người kia, tạo thành thế bù trừ cực kỳ kín kẽ.

Gốc rễ nằm ở chỗ phần "khí" bên ngoài thì khắc khẩu, nghĩa là tư duy và thói quen hành xử va quẹt nhau chan chát. Nhưng phần cốt lõi bên dưới, tức là nền tảng thực tế và bản mệnh, lại nâng đỡ nhau rất mạnh theo thế Mộc sinh Hỏa – tức là phần chất nuôi dưỡng phần ngọn. Người Tân Dậu giống như nguồn gỗ tốt âm thầm tiếp sức, còn người Ất Hợi như ngọn lửa bốc sáng đem danh tiếng và cơ hội về, nên làm ăn chung chỉ hao tổn nước bọt chứ tiền bạc thì vẫn sinh sôi.

Tối nay, hãy ngồi xuống viết rõ một bản thỏa thuận chia đôi quyền lực: giao trọn việc đối ngoại, bán hàng và làm hình ảnh cho tuổi Ất Hợi; còn sổ sách, dòng tiền và duyệt chi phí thì trao quyền quyết định cuối cùng cho tuổi Tân Dậu.