Gặp nhau thì thấy hợp cạ đến lạ lùng, nhưng đụng vào vận hành tiền bạc là rất dễ dắt tay nhau xuống dốc. Hai tuổi này hễ ngồi cà phê lên ý tưởng thì cực kỳ ăn ý, thấy viễn cảnh sáng bừng, thế nhưng bắt tay làm thật vài tháng là bắt đầu nghẽn.

Người Bính Dần vừa thấy cơ hội là muốn tung tiền chạy thử ngay lập tức, trong khi Quý Hợi lại có thói quen âm thầm gom mối riêng, thấy rủi ro là tự rút lui một bước mà không nói trước nửa lời. Cứ thế, một người thì ấm ức vì thấy đối tác thiếu nhiệt huyết, còn người kia lại thấy bạn mình quá liều lĩnh và khó kiểm soát. Cãi nhau to thì không cãi, nhưng công việc cứ đình trệ vì bằng mặt mà chẳng bằng lòng đấy.

Cái bẫy lớn nhất ở đây là sự ăn ý ban đầu chỉ là ảo giác. Người xưa gọi sự kết hợp nền tảng này là lục hợp hóa Mộc — tức là hai bên vừa gặp đã thấy cuốn hút, dễ đồng cảm và kích thích khao khát gầy dựng cái mới cùng nhau. Nhưng ngặt nỗi, bản mệnh một bên là Lư Trung Hỏa (ngọn lửa trong lò), bên kia lại là Đại Hải Thủy (nước biển lớn). Lửa muốn bốc cháy dữ dội để mở rộng, còn khối nước khổng lồ kia sớm muộn gì cũng dập tắt ngọn lửa ấy nếu dòng tiền và quyền lực bị xáo trộn.

Để không mất cả vốn lẫn bạn, ngay trong tuần này, hai người phải lập một văn bản phân vai rõ ràng: Bính Dần đứng ngoài lo bán hàng, đối ngoại và tìm kiếm khách mới; Quý Hợi giữ quyền duyệt chi và kiểm soát dòng tiền cuối ngày. Tuyệt đối không để Quý Hợi can thiệp vào chiến lược truyền thông, và Bính Dần không được tự ý móc hầu bao chi tiêu vượt định mức dù chỉ một đồng.