Hai người tìm đến nhau vì những ý tưởng nghe rất bùi tai, nhưng hễ đụng vào việc triển khai là bắt đầu hụt hơi. Bạn Bính Dần vừa quăng ra một kế hoạch mở rộng thị trường đầy máu lửa thì bên Tân Tỵ đã ngồi săm soi từng khoản chi nhỏ nhặt rồi lắc đầu. Đến khi chốt được hướng đi, người này giao việc nhưng không yên tâm cứ đi kiểm tra chéo, còn người kia thấy bị soi mói nên chọn cách lẳng lặng làm theo ý mình, rốt cuộc việc chung dở dang cả tháng trời đấy.
Cái bẫy lớn nhất ở đây là hai bạn tưởng mình hút nhau vì bù trừ tính cách, nhưng thực chất lại đang bào mòn năng lượng của nhau mỗi ngày.
Sự đồng điệu ban đầu đến từ việc hai đầu óc rất dễ nảy số ra các định hướng lớn, giao tiếp cực kỳ ăn khớp. Thế nhưng khi bước vào vận hành, nhịp điệu của cả hai lại rơi vào thế lục hại, tức là ngấm ngầm cản trở và làm tổn hao nguồn lực của nhau mà không nhận ra. Lửa lớn gặp kim loại chưa tôi luyện thì kim ắt phải hao, người nóng vội áp đặt còn người phòng thủ thì ngấm ngầm bất mãn. Sự cọ xát này không bùng nổ thành cãi vã to tiếng đâu, mà âm ỉ rút cạn vốn liếng và niềm tin của cả hai bên.
Tối nay, hãy ngồi xuống viết lại ranh giới hợp tác thật sòng phẳng trên giấy tờ. Giao đứt mảng phát triển khách hàng và đối ngoại cho Bính Dần tự quyết, còn Tân Tỵ nắm trọn quyền duyệt chi và kiểm soát quy trình nội bộ, tuyệt đối không ai được can thiệp sâu vào phần việc của người kia.