Hai tuổi này ngồi chung thuyền làm ăn thì được việc đấy, nhưng đụng tới khâu ra quyết định chi tiền là thế nào cũng có tiếng bạt tai trong phòng họp. Căn bản là ở mức 65/100, tức là xếp loại hợp, chỉ có điều hợp theo kiểu bù trừ gây đau đầu chứ không phải êm đềm từ đầu tới cuối đâu nhé.
Ngoài đời, bạn sẽ thấy cảnh tượng này rất quen: một người vừa thấy cơ hội là muốn tung tiền gom hàng, mở rộng quy mô ngay lập tức; người kia liền bấm máy tính, soi từng đồng chi phí rồi gạt phắt đi vì sợ rủi ro. Lúc bàn chiến lược thì hào hứng lắm, nhưng cứ đến hạn chốt hợp đồng hay phân chia dòng tiền là một bên im lặng rút lui, còn bên kia ôm cục tức tự đi xoay xở một mình.
Cái bạn tưởng là bất đồng quan điểm đến mức muốn dẹp tiệm, thật ra lại là chiếc phanh cứu mạng cho cả hai. Người đi trước mở đường mà không có người ngồi sau ghì cương lại thì rất dễ đứt gánh giữa đường vì cạn vốn.
Bản chất là phần vỏ ngoài của hai bạn vốn khắc khẩu gay gắt, người hành Hỏa gặp người hành Kim thì chuyện tranh luận nảy lửa mỗi ngày là điều không tránh khỏi. Thế nhưng phần gốc rễ bên trong lại nương tựa nhau rất chặt: một dòng nước ngầm (Giản Hạ Thủy) âm thầm nuôi sống cây tùng bách lớn (Tùng Bách Mộc). Sự xung đột bên trên chỉ là lớp bọt sóng, còn dòng tiền và giá trị thực tế tạo ra lại bồi đắp cho nhau lớn mạnh theo thời gian đấy cơ.
Tối nay, hãy ngồi xuống viết lại một bản thỏa thuận phân quyền thật rành mạch: giao toàn quyền phát triển thị trường và tìm khách cho một người, người còn lại giữ chặt két sắt và kiểm soát dòng tiền chi ra. Tách bạch quyền quyết định hai mảng này ra ngay trong tuần, việc ai nấy chốt thì khỏi lo giẫm chân lên nhau.