Hai bạn bắt tay nhau thì kiếm tiền rất bén, nhưng sớm muộn gì cũng cãi nhau xem ai là người quyết định cuối cùng. Điểm tương hợp của cặp đôi này lên tới mức rất cao, nghĩa là vừa ngồi xuống đã cùng nhìn về một hướng, nói nửa câu người kia đã hiểu ngay rồi cơ.

Ngoài đời, cảnh tượng quen thuộc nhất là một người vừa nảy ra ý tưởng mở rộng mặt bằng hay ôm lô hàng mới, người kia đã gật đầu cái rụp rồi lao đi làm giấy tờ ngay trong đêm. Nhưng kịch bản sau đó mới mệt mỏi này: lúc thuận lợi thì chia nhau rất ngọt, hễ gặp rủi ro là ai cũng giữ khăng khăng ý mình, người tuổi Ngọ muốn giải quyết nhanh gọn bằng hành động dứt khoát, còn người tuổi Thìn lại cố thủ phương án an toàn của bản thân, không ai chịu nhường ai một bước.

Cái bạn tưởng là điểm tựa vững chắc nhất — sự đồng điệu trong chí hướng — thật ra lại chính là cái bẫy lớn nhất của hai người. Cả hai cùng mang một luồng năng lượng kim loại cứng cáp và thẳng thắn, không ai quen cúi đầu, nên khi va chạm thì chẳng khác nào hai thanh kiếm cùng chém vào một chỗ.

Sự gắn kết này được cứu lại nhờ nền tảng đất nuôi dưỡng kim loại, theo cách nói dân gian là Thổ sinh Kim, nghĩa là sự kiên trì từ gốc rễ của bên này sẽ làm bàn đạp cho bên kia tỏa sáng. Người này cày cuốc dọn đường thì người kia nắm bắt cơ hội để biến nó thành tiền bạc thật sự, tạo ra dòng tiền rất ổn định cho công việc chung.

Để không giẫm chân nhau, tối nay hãy ngồi xuống chia đôi ranh giới rõ ràng trên một tờ giấy. Người tuổi Ngọ phụ trách toàn bộ việc đối ngoại, tìm khách và chốt đơn; người tuổi Thìn giữ chìa khóa két sắt, quản lý dòng tiền và vận hành nội bộ, ai vượt quyền trong mảng của người kia thì mất quyền biểu quyết.