Hùn vốn với nhau thì nhanh, nhưng ngồi chung thuyền được vài tháng là bắt đầu thấy nghẹt thở. Cả hai bạn đều chung một tật: hễ có ý tưởng mới là thức trắng đêm bàn bạc, hừng hực khí thế, nhưng hễ việc trục trặc một cái là ai cũng giành phần quyết định chứ nhất quyết không chịu lùi lại nửa bước để nghe người kia giải thích.
Cứ tưởng hai người cùng tuổi, cùng tính xông xáo thì dễ chung đường, nhưng thực ra điểm kẹt nhất lại nằm ở chỗ hai bạn giống hệt nhau về thói quen tự làm khổ mình. Trong mệnh lý, hai chi Ngọ gặp nhau gọi là tự hình — nghĩa nôm na là tự mình dằn vặt chính mình, gặp chuyện khó thay vì tìm cách tháo gỡ với đối tác thì lại tự ôm cục tức trong lòng rồi sinh ra nghi ngờ lẫn nhau.
Cái may duy nhất để gỡ lại là phần nền tảng âm thầm của hai người: một bên mang chất đất ven đường (Lộ Bàng Thổ) che chở và bồi đắp cho chất vàng trong cát (Sa Trung Kim) của bên kia. Bạn Canh Ngọ thường có xu hướng gánh vác các khâu hậu cần, làm bệ đỡ vững chãi để bạn Giáp Ngọ mang tài năng ra ngoài kiếm tiền, tạo ra một vòng hỗ trợ thực tế về tài chính mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ đối đầu.
Nhưng phần chí mạng lại nằm ở tư duy cốt lõi luôn chọi nhau chan chát do Canh Kim khắc Giáp Mộc, khiến cách nhìn về việc dùng tiền hay chiến lược kinh doanh luôn đối nghịch. Người này muốn gom góp ăn chắc mặc bền thì người kia lại nôn nóng mở rộng quy mô ngay lập tức, va quẹt liên miên là từ đây mà ra chứ đâu.
Muốn cùng kiếm ra tiền mà không nhìn mặt nhau như kẻ thù, tối nay hai bạn phải ngồi xuống phân định bằng văn bản rõ ràng: người Giáp Ngọ chỉ lo đối ngoại, bán hàng và làm hình ảnh; người Canh Ngọ nắm trọn quyền duyệt chi và quản lý vận hành nội bộ, tuyệt đối không can thiệp chéo vào việc của nhau.