Góp tiền làm ăn chung giữa Canh Ngọ và Giáp Thân giống như việc bạn cố giữ nước trong một cái túi thủng đáy: càng cố đổ thêm vốn thì tiền lại trôi đi đằng nào mất.
Thực tế ngoài đời diễn ra rất mệt mỏi đấy nhé. Ban đầu cả hai bàn chuyện tương lai thì hừng hực khí thế, nhưng hễ bắt tay vào việc là trật nhịp ngay. Một người vừa chốt xong kế hoạch chi tiêu thì người kia đã tự ý đổi nhà cung cấp mà chẳng buồn báo trước. Đến khi có sự cố phát sinh hay dòng tiền bị kẹt, cả hai sẽ ngồi vào bàn làm việc rồi nhìn nhau bằng ánh mắt phòng thủ, bắt bẻ từng đồng hóa đơn vụn vặt rồi kết thúc bằng việc im lặng, để mặc dự án dở dang.
Cái bẫy lớn nhất là hai bạn cứ ngỡ tính cách bổ trợ cho nhau, nhưng sự thật là cách vận hành của người này đang triệt tiêu hoàn toàn nguồn lực của người kia đấy cơ.
Bởi vì hai tuổi này đối đầu nhau từ suy nghĩ cho đến nguồn vốn. Trong thuật xưa gọi đây là thế "tương khắc", tức là một bên luôn tìm cách lấn át và vô tình bóp nghẹt sự sống của bên còn lại. Người sinh năm Canh Ngọ mang bản mệnh đất đường đi (Lộ Bàng Thổ), vốn cứng rắn và thích áp đặt trật tự. Trong khi đó, người tuổi Giáp Thân lại như dòng nước mát trong nguồn (Tuyền Trung Thủy), thích sự linh hoạt và biến hóa tự do. Đất dày chặn đứng dòng nước, khiến dòng tiền của Giáp Thân bị đóng băng, còn sự bốc đồng của Giáp Thân lại làm Canh Ngọ luôn cảm thấy bất an, nghi ngờ và kiệt quệ tài chính.
Tối nay, hãy ngồi xuống viết lại một thỏa thuận phân định quyền hạn thật rạch ròi. Tốt nhất là tách riêng túi tiền: giao quyền quyết định chi tiêu cuối cùng cho một người duy nhất, người còn lại tuyệt đối chỉ nhận việc chuyên môn và không được can thiệp vào tài khoản chung.