Hai tuổi này bắt tay làm ăn thì tiền bạc và ý tưởng đẩy nhau lên rất nhanh, nhưng cũng dễ giải tán trong ấm ức vì một lý do ngớ ngẩn.

Bạn sẽ thấy kịch bản này quen lắm: ban đầu ngồi cà phê bàn dự án thì tâm đầu ý hợp, vẽ ra kế hoạch rực lửa, lao vào làm quên ăn quên ngủ. Nhưng hễ đụng chuyện thực tế là bắt đầu có cảnh một người tự quyết xong người kia bực mình, hoặc cả hai cùng nhìn thấy một lỗi sai mà chẳng ai chịu mở lời sửa trước, rồi ôm cục tức tự làm một mình đến kiệt sức.

Người ngoài nhìn vào tưởng hai bạn khắc khẩu vì hay cãi vặt, nhưng sự thật là các bạn quá giống nhau về cái tôi nên tự triệt tiêu năng lượng của nhau đấy.

Bản chất là việc bổ trợ nguồn lực rất mượt, ý tưởng của người này kích hoạt nguồn vốn hay kinh nghiệm của người kia, hệt như ngọn lửa nung đất thành gạch quý. Khổ nỗi, hai con ngựa đứng chung một chuồng lại rơi vào thế tự hình — người xưa gọi thế để chỉ tật xấu tự làm khổ mình, tự đày đọa tâm lý chứ chẳng ai ép. Cả hai đều nóng tính, hành động nhanh, thích nắm quyền chỉ huy và cực kỳ sợ bị người khác điều khiển, thành ra việc gì cũng muốn giật quyền kiểm soát về tay mình.

Ngay trong tuần này, hai bạn hãy ngồi xuống chia đôi việc bằng văn bản rõ ràng: người Canh Ngọ phụ trách đối ngoại hoặc chốt bán hàng, người Mậu Ngọ quản lý dòng tiền và vận hành nội bộ. Kèm theo một quy tắc cứng: phần việc của ai thì người đó toàn quyền quyết định, người kia tuyệt đối không can thiệp nửa lời.