Hợp tác giữa Canh Ngọ và Mậu Tý giống như hai người cùng muốn đi xa nhưng lại giành nhau một chiếc vô lăng. Nhìn qua thì cực kỳ hút nhau vì cùng máu làm giàu, nhưng hễ bắt tay vào việc là thấy lấn cấn ngay từ tháng đầu tiên.
Ngoài đời, kịch bản quen thuộc là một người vừa chốt xong chiến lược lớn thì người kia đã bắt bẻ từng chi tiết chi tiêu nhỏ nhặt. Hoặc một bên vừa hăm hở mở rộng quy mô kinh doanh thì bên kia lập tức bàn lùi, đòi giữ tiền mặt cho an toàn. Cãi nhau xong thì một người đùng đùng bỏ ra ngoài, còn người kia im lặng cả tuần, việc kinh doanh vì thế mà đình trệ, cơ hội trôi qua mất.
Cái trớ trêu là hai người không hề ghét nhau, thậm chí còn rất nể năng lực của nhau, nhưng cứ ngồi chung bàn bạc là năng lượng đối đầu lại bốc lên hừng hực.
Sự đối chọi này đến từ nhịp làm việc hoàn toàn trái ngược. Người xưa gọi đây là thế tứ hành xung, nghĩa là xung khắc về mặt hành động và tính cách thường ngày. Lửa mùa hạ gặp nước mùa đông, một bên quen lao nhanh dứt khoát, bên kia lại cẩn trọng phòng thủ. Điểm kéo lại duy nhất là sự tương sinh từ nền tảng: tư duy kiếm tiền và nguồn lực của người này vô tình lại nuôi dưỡng được mục tiêu của người kia. Vì thế, hai bên chỉ gãy khi giẫm chân lên quyền quyết định của nhau chứ không phải vì thiếu năng lực.
Muốn làm ăn chung mà tiền vẫn đẻ ra tiền, hai bạn cần rạch ròi ngay từ tuần này. Hãy chia đôi chiến tuyến: một người phụ trách hoàn toàn việc ngoại giao, tìm kiếm khách hàng mới; người còn lại nắm giữ sổ sách, quản trị rủi ro và vận hành nội bộ. Ký một biên bản quy định rõ người này không được can thiệp vào chuyên môn của người kia nếu chưa có sự đồng thuận.