Hai người tuổi Ngọ bắt tay làm ăn rất dễ bắt đầu bằng nhiệt huyết ngút trời nhưng kết thúc trong ấm ức. Lúc đầu thì hợp gu nói chuyện thâu đêm suốt sáng đấy, nhưng vào việc rồi mới thấy ai cũng muốn làm tướng chứ chẳng ai chịu làm lính.

Ngoài đời, hai bạn rất dễ rơi vào cảnh việc phát sinh thì giành nhau quyết, đến khi có lỗi sai lại âm thầm đổ lỗi cho đối phương. Điển hình nhất là một người vừa chốt xong kế hoạch với khách, người kia liền tự ý sửa đổi vì cho rằng cách của mình mới tối ưu, rốt cuộc cãi nhau nảy lửa rồi đóng cửa im lặng cả tuần, bỏ mặc dự án trôi dại.

Cái bẫy lớn nhất ở đây là bạn tưởng sự tương đồng về độ tuổi sẽ giúp cả hai thấu hiểu nhau, nhưng thực tế nó lại nhân đôi sự bướng bỉnh và tạo ra sự cạnh tranh ngầm triệt tiêu lẫn nhau.

Sự đổ vỡ này bắt nguồn từ việc cả hai cùng mang chi Ngọ tạo thành thế "tự hình" — tức là tự mình làm khó mình, cái tôi của hai con ngựa chiến luôn giẫm chân lên nhau. Đã vậy, phần bản mệnh lại rơi vào thế Mộc khắc Thổ, nghĩa là người Nhâm Ngọ (Dương Liễu Mộc) khi nóng giận sẽ có xu hướng lấn át, bòn rút cạn kiệt năng lượng và tài chính của người Canh Ngọ (Lộ Bàng Thổ). Càng làm chung lâu, người Canh Ngọ càng thấy mình bị hút cạn kiệt sức lực mà lợi nhuận chẳng thấy đâu, trong khi Nhâm Ngọ lại thấy đối tác quá cứng nhắc và chậm chạp.

Nếu đã lỡ góp vốn, ngay tối nay hãy ngồi xuống chia đôi ranh giới: một người nắm tuyệt đối quyền ký duyệt vận hành, người kia giữ két sắt tài chính và cấm can thiệp chéo. Lập một biên bản phân chia trách nhiệm bằng văn bản thật chi tiết, có chữ ký của cả hai trước ngày thứ Sáu này.