Hai tuổi này đi với nhau làm ăn là vào việc cực kỳ nhanh mà không cần thăm dò, giống như sinh ra đã chung một tần số vậy.

Người tuổi Ngọ vừa nảy ra ý tưởng mở rộng là người tuổi Mùi đã lẳng lặng chuẩn bị sẵn giấy tờ, tiền bạc phía sau rồi. Đi gặp đối tác, một người xông xáo chào hàng, khuấy động không khí, người kia ngồi cạnh ghi nhớ từng điều khoản nhỏ, nhắc khéo lúc cần. Họ hiểu ý nhau đến mức chẳng cần họp hành lê thê, phân chia công việc xong là tự khắc ai về vị trí nấy mà làm.

Nhưng cái bẫy lớn nhất lại nằm ở chỗ: sự ăn ý quá mức dễ biến thành một khối bảo thủ, khiến cả hai kéo nhau giậm chân tại chỗ.

Nguyên do là hai bên có sự hòa hợp sâu sắc từ bản mệnh đến địa chi, sách xưa gọi đây là thế lục hợp hóa Thái Dương Thái Âm — tức sự kết hợp giữa ánh sáng ngày và đêm, bổ khuyết cho nhau trọn vẹn. Thêm vào đó, cả hai cùng mang nạp âm Lộ Bàng Thổ (đất ven đường). Bản chất của đất ven đường là thực tế, muốn xây dựng những thứ bền chắc và rất ngại xáo trộn. Khi thuận lợi thì hai người hỗ trợ nhau như tay mặt với tay trái; nhưng lúc thị trường biến động cần đổi hướng gấp, cả hai lại thường nhìn nhau chần chừ, tiếc công sức cũ rồi cùng ôm một mối an toàn.

Tối nay, hãy ngồi lại gạch đôi tờ giấy A4 ra làm hai cột việc rạch ròi. Giao đứt quyền quyết định mở rộng, tiếp khách cho Canh Ngọ; còn Tân Mùi toàn quyền giữ tay hòm chìa khóa và duyệt quy trình vận hành, người này không can thiệp sâu vào việc đã chốt của người kia.