Góp vốn chung giữa Canh Thìn và Giáp Thìn giống như việc hai người cùng ôm một bọc lửa bước vào kho xăng: hào hứng lúc đầu nhưng cực kỳ dễ nổ tung.

Thực tế hợp tác giữa hai tuổi này thường lặp lại một kịch bản rất quen. Cả hai đều muốn nắm quyền quyết định, giành phần chốt phương án cuối cùng chứ chẳng ai chịu đứng sau màn nhung. Ban ngày có thể ngồi họp tranh luận nảy lửa vì một điều khoản nhỏ, tối về lại ôm bực bội một mình, không thèm nhắn lại tin nhắn công việc suốt mấy ngày liền. Càng cố chứng minh mình đúng thì dự án chung càng dậm chân tại chỗ.

Nghịch lý là lúc mới bắt đầu, bạn thấy đối phương cực kỳ hợp cạ, nói chuyện tầm nhìn cứ gọi là cuốn hút không dứt ra được, nhưng cái vỏ bọc hào nhoáng ấy chỉ kéo dài cho tới khi đồng tiền thực tế rơi vào tài khoản.

Cội nguồn của sự xung đột này nằm ở chỗ cả hai cùng chung một địa chi nhưng lại rơi vào thế tự hình, nghĩa là hai con rồng tự đấu đá, tự dằn vặt và triệt tiêu năng lượng của nhau. Đã vậy, phần gốc rễ vận hành bên trong còn chịu cảnh xung khắc hoàn toàn: một bên là chất kim loại rèn dũa luôn đòi hỏi sự chuẩn chỉ, nguyên tắc; một bên lại là ngọn lửa bùng cháy dữ dội sẵn sàng thiêu rụi mọi khuôn khổ. Khi lửa áp chế kim loại quá đà, tiền bạc chưa kịp sinh sôi thì lòng tin đã cháy rụi vì những nghi kỵ đời thường.

Nếu vẫn muốn đi chung đường, tối nay hãy ngồi lại viết rõ ranh giới quyền lực ra giấy thay vì nói miệng. Chia đôi rành mạch: một người giữ tài chính và quy trình, người kia toàn quyền đối ngoại bán hàng, tuyệt đối không can thiệp chéo vào quyết định của nhau.