Hai tuổi này bắt tay kiếm tiền thì ra kết quả thật, nhưng ngồi chung bàn họp thể nào cũng có lúc muốn đập bàn bỏ về. Người này vừa nói ra một ý tưởng mở rộng kinh doanh, người kia đã ngồi liệt kê ngay cả tá rủi ro tài chính làm đối phương cụt hứng. Giáp Tuất hay sốt ruột thúc giáp phải triển khai thật nhanh, còn Mậu Thân lại lẳng lặng rà soát từng con số chi tiết, thấy lấn cấn là giữ khư khư tiền trong két chứ nhất quyết không chịu chi.

Nhưng đừng tưởng những pha cãi cọ nảy lửa ấy là dấu hiệu của sự đổ vỡ, bởi chính sự gai góc đó lại là cái khiên bảo vệ túi tiền của cả hai.

Bề ngoài nhìn vào tưởng khắc khẩu gay gắt do cái tôi ai cũng lớn, thích áp đặt suy nghĩ của mình lên dự án. Thế nhưng gốc rễ bên trong lại cực kỳ ăn khớp nhau. Nhiệt huyết và năng lượng tiên phong của Giáp Tuất như ngọn lửa rừng Sơn Đầu Hỏa, luôn bốc cao và sẵn sàng bung sức. Khí thế ấy khi gặp sự điềm tĩnh, biết giữ của như mảnh đất đồng bằng Đại Trạch Thổ từ Mậu Thân thì dòng tiền làm ra mới được giữ lại trọn vẹn, không bị thất thoát lãng phí. Đất nhờ lửa sưởi ấm mà sinh sôi màu mỡ, còn lửa nhờ có đất mà không cháy lụi thành tro tàn.

Tối nay, hai bên hãy ngồi lại để chốt quyền hạn rõ ràng trên một trang giấy: Giáp Tuất phụ trách việc đối ngoại, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường; Mậu Thân nắm toàn quyền duyệt chi tiêu và quản lý dòng tiền. Bất kỳ khoản chi nào vượt quá mười triệu đồng đều bắt buộc phải có chữ ký của cả hai người thì mới được giải ngân.