Hai bạn có thể cùng nhau nhìn thấy một mỏ vàng, nhưng lại rất dễ cãi nhau tóe lửa ngay ở bước vung cuốc đầu tiên. Sự kết hợp này được chấm ở mức khá, tức là tiền bạc kiếm được đấy, cơ hội không thiếu đâu, nhưng sự mệt mỏi trong lúc làm chung thì luôn chực chờ nuốt chửng cả hai.
Người tuổi Thân thường lao ra ngoài chốt hợp đồng trong một buổi cà phê, quyết rất nhanh và muốn tiền phải đẻ ra tiền ngay lập tức. Trong khi đó, người tuổi Tý lại ngồi lục từng dòng hóa đơn, săm soi từng đồng chi phí phát sinh và khựng lại khi thấy rủi ro. Thế là một bên bực mình vì bị kéo lùi, còn một bên ôm bực bội vì thấy đối phương quá bốc đồng, cãi xong có khi mặt lạnh như tiền cả tuần trời.
Nhưng chính cái gai góc ấy lại là tấm phao cứu sinh cho việc kinh doanh của hai người. Người ta hay sợ sự va quẹt giữa hai cái tôi cứng rắn, nhưng nếu ai cũng chỉ biết xông lên thì sớm muộn cũng đâm đầu vào tường, còn nếu cả hai cùng thận trọng thì chẳng bao giờ dám bước ra khỏi nhà.
Sự đồng điệu ngầm nằm ở chỗ cả hai cùng nhìn về một đích đến và khao khát làm giàu như nhau. Sự xung khắc bề mặt chỉ nảy sinh từ thói quen vận hành: kim loại sắc nhọn của người này đốn gãy cành cây mềm của người kia, nghĩa là lời nói thẳng thừng quá mức dễ làm cụt hứng làm việc của nhau. Càng cố can thiệp vào chuyên môn của người còn lại, dự án càng dễ gãy gánh giữa đường.
Tối nay, hãy ngồi xuống viết ra giấy đúng hai cột phân quyền rõ ràng: ai lo tìm khách, chốt số và quyết định đường hướng thì người kia tuyệt đối không bàn lùi; ai quản tiền nong, pháp lý và chi tiêu nội bộ thì người nọ không được tự tiện ký duyệt. Tiếp tục làm chung được hay không, tất cả phụ thuộc vào một bản thỏa thuận chia rõ ranh giới ngay trong tuần này.