Góp vốn với nhau lúc này giống hệt việc bạn vừa đạp ga thì người kia đã vội kéo phanh tay. Hai bên càng cố gắng đẩy công việc đi nhanh bao nhiêu, tiền bạc và sự kiên nhẫn lại càng hao hụt bấy nhiêu đấy.

Ngoài đời, sự cọc cạch này hiện ra rất rõ. Người Kỷ Mão thường kỹ tính, muốn xây nền móng chắc chắn từng viên gạch rồi mới tính bước tiếp theo, trong khi người Nhâm Thìn lại thích tung đòn lớn, muốn dòng tiền phải xoay vòng thật nhanh và mở rộng quy mô ngay lập tức. Kết quả là một bên vừa đặt cọc ký hợp đồng xong thì bên kia đã ngồi soi từng dòng chi phí xem có bị hớ không. Cãi nhau chán chê thì rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, việc chung bị bỏ lửng cả tuần trời chẳng ai thèm ngó ngàng tới cơ.

Cái bạn tưởng là hai mảnh ghép bù trừ hoàn hảo cho nhau hóa ra lại là chiếc bẫy triệt tiêu toàn bộ nguồn lực của đôi bên. Sự chắc chắn của người này vô tình trở thành rào cản khiến đối phương thấy ngột ngạt, còn sự phóng khoáng của người kia lại biến thành nỗi bất an tột cùng về rủi ro tài chính.

Sự đối chọi này xuất phát từ thế xung khắc rất nặng cả về mặt định hướng lẫn cách quản trị, mà sách xưa gọi là lục hại — tức ngầm làm tổn hại lẫn nhau mà không bên nào chịu nhường. Khi một bên mang tính chất đất thành lũy kiên cố gặp bên kia như dòng nước lớn cuồn cuộn trôi, đất sẽ chặn dòng còn nước sẽ xói lở chân thành. Hậu quả thực tế là lợi nhuận chưa thấy đâu nhưng chi phí vận hành cứ phình to, cuối cùng mất cả vốn liếng lẫn mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Tối nay, hãy ngồi xuống viết rõ bảng phân quyền độc lập thay vì quyết chung mọi thứ: người Nhâm Thìn phụ trách hoàn toàn việc bán hàng và tìm kiếm đối tác ngoài thị trường, người Kỷ Mão nắm toàn quyền kiểm soát sổ sách và duyệt chi. Mọi khoản chi vượt quá mười triệu đồng bắt buộc phải có chữ ký đồng thuận của cả hai thì mới được xuất tiền.