Hai người ngồi bàn kế hoạch thì vào guồng rất nhanh, nhưng hễ đụng tới tiền mặt và chốt lời là rất dễ rơi vào cảnh bằng mặt không bằng lòng. Kèo hợp tác này ở mức khá, vừa đủ lực để kéo nhau đi nhưng cũng thừa ma sát để làm mệt mỏi cả đôi bên nếu thiếu ranh giới rõ ràng.
Thực tế ngoài đời sẽ diễn ra thế này: Bính Tuất xông xáo kéo việc về, nói năng quyết liệt và muốn chốt dự án ngay trong ngày, còn Kỷ Tỵ thì cứ âm thầm rà soát, thấy lấn cấn là giữ khư khư sổ sách không chịu giải ngân tiếp. Người này bực vì thấy đối phương quá chậm chạp, người kia lại khó chịu vì thấy bạn làm ăn tiêu pha tùy hứng và thiếu tính toán đường dài.
Cái bạn tưởng là sự bù trừ hoàn hảo về tính cách thực chất lại là chiếc bẫy: càng thân nhau lại càng khó chia tiền. Bạn nghĩ một người giỏi ngoại giao đi với một người chắc chắn sẽ thành cặp bài trùng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người này luôn vô thức muốn kiểm soát túi tiền và định đoạt hướng đi của người kia.
Sự ăn ý ban đầu đến từ việc hai bên rất dễ tìm thấy tiếng nói chung khi lên chiến lược, người mở lối kẻ theo sau cực kỳ nhịp nhàng. Thế nhưng, phần bản mệnh lại rơi vào thế tương khắc, nôm na là gỗ lớn đè nát đất trên nóc nhà. Nghĩa là càng về sau, Kỷ Tỵ càng có xu hướng muốn ép Bính Tuất vào khuôn khổ tài chính của mình, vô tình bóp nghẹt sự hăng hái ban đầu của đối phương và biến những buổi họp bàn công việc thành các cuộc chiến tranh lạnh.
Tối nay, hãy ngồi xuống viết một bản thỏa thuận phân quyền tuyệt đối cho ba tháng tới: Bính Tuất toàn quyền chốt khách và đối ngoại, Kỷ Tỵ giữ két và kiểm soát chi phí. Đặt hạn mức chi tiêu cụ thể dưới năm triệu không cần hỏi nhau, vượt con số đó bắt buộc phải có hai chữ ký mới được xuất tiền.