Hai bạn ngồi lại bàn chuyện làm ăn thì như diều gặp gió, nhưng đụng đến tiền nong thì rất dễ mỗi người một phách.

Ngoài đời, bạn sẽ thấy kịch bản này quen lắm này: người tuổi Bính Ngọ xông xáo đi ngoại giao, chốt đơn ầm ầm và vẽ ra dự án mới chỉ trong một buổi cà phê; còn người Mậu Dần thì cặm cụi ngồi tính toán chi phí, rà soát hợp đồng rồi tự ôm hết đống việc vận hành vào người. Một bên tiêu tiền để mở rộng thật nhanh, một bên vừa ký chi vừa xót ruột, bực mình nhưng cứ im ỉm không nói ngay, đợi đến lúc dòng tiền hụt mới bắt đầu gay gắt.

Cái bẫy lớn nhất ở đây là bạn cứ ngỡ mình tìm được cạ cứng tuyệt đối vì nói chuyện quá hợp, nhưng thực chất các bạn chỉ đang hợp nhau về mặt ý tưởng và ngọn lửa ban đầu chứ cách giữ tiền lại đối nghịch hoàn toàn.

Người xưa gọi đây là thế vừa sinh vừa khắc. Hai tuổi này chung một chí hướng lớn, can chi hỗ trợ đẩy nhiệt huyết lên cực đại nên khởi nghiệp chung thì kéo khách rất nhanh. Thế nhưng, bản mệnh một bên là đất thành lũy kiên cố, một bên lại là dòng nước mưa trên trời đổ xuống. Nước mưa tuôn xối xả thì đất nào cũng lở; nghĩa là sự ngẫu hứng, tiêu xài thoáng tay trong kinh doanh của người này sẽ liên tục thử thách khả năng chịu đựng và nguồn lực dự phòng của người kia. Đừng để nhiệt huyết lúc đầu che mất thực tế là cách quản trị tài chính của cả hai đang dẫm chân lên nhau đấy nhé.

Để đi được đường dài, ngay trong tuần này, hai bạn hãy làm rõ hai việc trên giấy trắng mực đen: giao toàn quyền phát triển thị trường cho Bính Ngọ, còn Mậu Dần nắm chắc tay hòm chìa khóa và duyệt chi. Mọi khoản đầu tư vượt quá mười triệu đồng bắt buộc phải có chữ ký của cả hai, tuyệt đối không chốt miệng ngoài quán xá.