Hai tuổi này vừa ngồi xuống bàn chuyện làm ăn là bắt sóng được ngay, nhưng càng làm chung thì tiền bạc lại càng dễ sinh chuyện. Ở mức vừa vặn để hợp tác, mối quan hệ này không hề thiếu cơ hội kiếm tiền, chỉ thiếu đúng sự sòng phẳng lúc chia phần.
Thực tế ngoài đời, cảnh quen thuộc nhất là hai người chung vốn rất hào hứng. Nhưng hễ có việc phát sinh, Mậu Dần thường là bên phải đứng mũi chịu sào, bỏ tiền túi ra xử lý trước cho xong chuyện, trong khi Kỷ Hợi lại có xu hướng chần chừ hoặc mặc định bên kia lo được. Đến kỳ đối soát, người thì ngại mở lời đòi từng đồng lắt nhắt, người thì nghĩ chuyện chẳng đáng bao nhiêu, thế là ấm ức cứ tích dần đấy.
Cái bẫy lớn nhất ở đây là: hai bạn tưởng mình hợp nhau đến mức không cần hợp đồng, nhưng chính sự "cả nể vì quá hiểu nhau" lại là thứ làm ăn mòn vốn liếng nhanh nhất.
Lý do nằm ở chỗ hai người có sự gắn kết tự nhiên về mặt đối ngoại và chí hướng, gặp nhau là thấy chung tầm nhìn. Thế nhưng bản chất dòng tiền và nguồn lực của Kỷ Hợi lại vô tình lấn lướt, khiến phần vốn và công sức của Mậu Dần bị hao hụt dần đều, tựa như rễ cây hút cạn dinh dưỡng từ đất vậy. Càng thân tình bao nhiêu, sự thất thoát ngầm này lại càng khó nói bấy nhiêu cơ.
Tối nay, hãy làm ngay một việc: lập một tài khoản ngân hàng dùng chung để chạy dự án và quy định rõ chỉ chi tiêu qua đó. Trong tuần này, Mậu Dần hãy giao hẳn khâu đàm phán ý tưởng cho Kỷ Hợi, còn mình nắm quyền duyệt sổ sách và chốt hạn mức chi tiền, tuyệt đối không trả tiền túi thay cho việc chung.