Gặp nhau thì dễ vẽ nên đại sự, nhưng bắt tay vào làm là ngấm ngầm cản chân nhau. Cặp Mậu Thìn và Ất Mão khi chung vốn chỉ đạt mức trung bình, rất dễ rơi vào cảnh lúc đầu nói chuyện say mê, tưởng tìm đúng tri kỷ, nhưng vận hành thực tế lại liên tục hụt hơi đấy.

Ngoài đời, kịch bản quen thuộc là một người vừa chốt xong hướng đi thì người kia đã âm thầm đổi ý vì cảm thấy "chưa an toàn". Mậu Thìn quen tính đường dài, sẵn sàng chịu đòn để gom việc lớn, còn Ất Mão lại săm soi từng tiểu tiết rồi tự làm theo cách riêng mà không thèm báo trước. Kết quả là việc thì dở dang, bên này bực vì bên kia chậm chạp, bên kia lại ấm ức vì thấy mình không được tôn trọng, cứ thế cãi nhau xong là chiến tranh lạnh cả tuần cơ.

Cái bẫy lớn nhất ở đây là sự tương trợ bề ngoài lại chính là mầm mống triệt tiêu bên trong. Bạn cứ tưởng người này sẽ là hậu phương nuôi dưỡng người kia, nhưng thực chất sự bao bọc ấy lại biến thành gánh nặng ngột ngạt khi bước vào chia quyền và giữ tiền.

Sách xưa gọi thế đối đầu này là phạm vào lục hại—tức sáu cặp ngấm ngầm làm hao tổn nhau, cộng thêm phần thiên can mang tính triệt hạ. Nghĩa là không ai xấu tính cả, chỉ là cách tư duy tiền bạc và nhịp hành động đánh nhau chan chát. Khi có biến cố, thay vì cùng nhìn ra ngoài để giải quyết rắc rối, hai bạn lại có xu hướng quay sang soi lỗi của nhau, khiến tiền bạc thất thoát từ chính sự nghi kỵ nội bộ chứ chẳng do đối thủ nào ép.

Muốn giữ được vốn và không mất bạn, tối nay hãy ngồi xuống chia đôi việc kinh doanh ra hai nửa độc lập ngay. Một người phụ trách việc đối ngoại, bán hàng và ký kết; người còn lại độc quyền quản lý dòng tiền, sổ sách và vận hành nội bộ, tuyệt đối không can thiệp chéo vào quyết định của nhau.