Hai người cùng tuổi Thìn bắt tay làm ăn rất dễ biến phòng họp thành bãi chiến trường ngầm. Lúc mới gặp thì nói chuyện hợp gu lắm, vẽ dự án nào cũng thấy chung chí hướng lớn lao cơ. Thế nhưng vừa bắt tay vào vận hành thật là lộ chuyện ngay: ai cũng đòi nắm quyền quyết định cuối cùng, chẳng ai chịu nhường ai một bước nào cả đâu nhé.

Người này vừa chốt xong kế hoạch marketing thì người kia đã lẳng lặng sửa lại theo ý mình, bảo làm thế mới chuẩn. Đến kỳ đối soát công nợ, một bên thích chi bạo để bành trướng quy mô, bên kia lại muốn siết chặt từng đồng khiến dòng tiền tắc nghẽn. Cứ thế, hai bên bằng mặt mà không bằng lòng, việc ai nấy ôm rồi tự dỗi, công việc chung thì trễ nải mà chẳng ai buồn lên tiếng trước.

Nghịch lý là ở chỗ: cái tưởng như thấu hiểu nhau vì cùng tuổi lại chính là hố sâu nuốt chửng sự nghiệp chung của cả hai người.

Bởi vì hai con Rồng gặp nhau sẽ rơi vào thế tự hình, tức là tự mình làm khó mình, cái tôi quá lớn tự sinh ra xung đột nội bộ mà triệt tiêu sức mạnh của nhau. Dù người Mậu Thìn có tính nâng đỡ đối phương về mặt ý tưởng, nhưng bản mệnh Đại Lâm Mộc (gỗ rừng già) lại chịu sự chặt chém của Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp) bên Canh Thìn. Người tuổi Canh Thìn sẽ luôn có xu hướng bắt bẻ, lấn lướt và muốn định đoạt ví tiền chung, khiến bên Mậu Thìn cảm thấy bị kìm kẹp, hao tổn cả sức lực lẫn vốn liếng mà không thu lại được bao nhiêu.

Tối nay, hãy ngồi xuống viết lại một bản phân quyền rành mạch trên giấy: chia tách tuyệt đối người nắm tài chính thì không được can thiệp vào chuyên môn của người kia. Đặt luôn điều khoản nếu phát sinh tranh chấp kinh doanh thì tiếng nói quyết định thuộc về một bên thứ ba trung lập.