Hai bạn ngồi xuống bàn ý tưởng thì hừng hực khí thế, nhưng hễ đụng tới việc rút tiền túi ra chi là bắt đầu thấy gợn. Người này vừa nói một câu là người kia đã hiểu ngay tính làm gì, kế hoạch vạch ra trơn tru như thể sinh ra để làm chung với nhau vậy đấy.

Thực tế ngoài đời lại buồn cười thế này cơ: Đinh Tỵ thường là người thức đêm lo nghĩ, thấy cơ hội là muốn dốc vốn triển khai ngay cho nóng sốt, còn Mậu Thìn lại có thói quen chần chừ, muốn gom việc về tự tay rà soát giấy tờ từng đồng một rồi mới chịu duyệt chi. Một bên sốt ruột vì tiến độ bị khựng lại, một bên thì bực bội vì thấy đối phương quá bốc đồng, cãi qua cãi lại vài câu là cả hai chọn cách im lặng, việc ai nấy ôm rồi tự làm một mình.

Cái sự lệch pha mà hai bạn tưởng là "khắc khẩu" này, thực chất lại là chiếc phanh an toàn cứu cả hai khỏi những cú mất tiền oan.

Bản chất là cách suy nghĩ và hành động của cả hai nâng đỡ nhau rất tốt, người này vừa nhen nhóm ý tưởng thì người kia đã có nền tảng để đón lấy và phát triển tiếp. Điểm nghẽn duy nhất nằm ở sự xung đột giữa hai nguồn vốn và phong cách thụ hưởng thành quả, giống như cây lớn hút cạn màu mỡ của đất vậy, nôm na là tiền làm ra rất dễ rơi vào cảnh tranh chấp xem công ai to hơn, hoặc một bên cảm giác mình đang phải gánh hết chi phí cho bên kia.

Tối nay, hai bạn hãy ngồi lại viết rõ một văn bản phân vai: Đinh Tỵ nắm toàn quyền đối ngoại và bán hàng, Mậu Thìn giữ quyền kiểm soát sổ sách và thủ quỹ. Đồng thời, lập một tài khoản ngân hàng đứng tên chung, quy định cứng mọi khoản chi trên năm triệu đồng bắt buộc phải có tin nhắn xác nhận của cả hai người.