Hai bạn bắt tay nhau thì việc chạy rất nhanh, nhưng tiền bạc và tiếng nói chung lại rất dễ rơi vào thế bằng mặt mà không bằng lòng.

Cứ để ý mà xem, hễ ngồi bàn kế hoạch là hai người khớp nhau từng chi tiết, người này vừa nói ý tưởng thì người kia đã tính ra cách chạy dự án ngay. Nhưng hễ bắt tay vào vận hành thật, Mậu Thìn lại có tật hay tự quyết định vượt quyền rồi mới báo lại, còn Kỷ Dậu thì ấm ức nuốt vào trong, không thèm cãi thẳng mà lẳng lặng ghi sổ từng khoản chi li để chờ ngày lôi ra nói một thể đấy.

Cái bẫy lớn nhất ở đây là hai bạn tưởng mình cùng chí hướng vì lúc đầu quá hiểu nhau, nhưng thực chất một người đang ngấm ngầm rút cạn năng lượng của người kia mà không hề hay biết cơ.

Bởi lẽ, hai tuổi này có sự gắn kết tự nhiên gọi là lục hợp—tức là hai mảnh ghép tự hút lấy nhau để tạo ra sự chuyển động rất mạnh về công việc. Thế nhưng, bản mệnh của Mậu Thìn lại là cây lớn giữa rừng mang thế Mộc khắc Thổ, lấn lướt lớp đất đầm lầy của Kỷ Dậu. Sự lấn át này khiến Kỷ Dậu luôn cảm thấy công sức và tiền bạc mình bỏ ra đang bị đối phương chiếm đoạt quyền kiểm soát, tích tụ lâu dần thành sự bất mãn không thể cứu vãn.

Ngay trong tuần này, hai bạn cần ngồi lại phân chia rõ ràng trên văn bản: Mậu Thìn nắm toàn quyền đối ngoại, tìm kiếm khách hàng nhưng tuyệt đối không được giữ tiền; giao toàn bộ tài chính, sổ sách và phê duyệt chi tiêu cho Kỷ Dậu nắm giữ.