Càng thân nhau bao nhiêu, lúc bắt tay làm ăn chung hai tuổi này lại càng dễ kéo nhau cùng mệt mỏi bấy nhiêu.

Bạn sẽ thấy kịch bản quen thuộc này diễn ra ngay: lúc đầu bàn tính thì hào hứng lắm, nhưng khi đụng việc thật, Mậu Thìn có thói quen tự quyết rồi làm ào ào cho xong, còn Kỷ Mão lại âm thầm để ý những chi tiết chưa chuẩn rồi giữ ấm ức trong lòng chứ chẳng nói ra. Cứ thế, một người thì bực mình vì đối phương chậm chạp, người kia lại khó chịu vì cảm giác bị lấn lướt, rốt cuộc việc chung dở dang mà việc riêng cũng mất vui đấy.

Sự đồng điệu ban đầu mà bạn tưởng là "hợp cạ" thực ra lại chính là chiếc bẫy tâm lý lớn nhất. Cả hai đều có gốc rễ bảo thủ ngầm như nhau, khiến không ai chịu nhường ai quyền dẫn dắt một cách thực lòng cơ.

Cổ pháp gọi thế đối đầu này là "lục hại" — hiểu nôm na là sự tổn hại, làm tiêu hao sinh lực của nhau một cách âm thầm, không ồn ào nhưng ngấm rất sâu. Bản mệnh một bên là cây lớn (Đại Lâm Mộc), một bên là đất thành lũy (Thành Đầu Thổ). Rễ cây bám chặt hút hết dưỡng chất khiến đất lở, công việc kinh doanh dễ rơi vào cảnh một bên gồng gánh lấn át khiến bên còn lại cạn kiệt vốn liếng lẫn động lực. Mâu thuẫn không bùng nổ ngay bằng cãi vã, mà tiền bạc cứ hao hụt dần qua những quyết định lệch pha.

Nếu vẫn chọn đồng hành, ngay trong tuần này, hãy ngồi lại chia đôi quyền hạn ra giấy trắng mực đen: Mậu Thìn phụ trách hoàn toàn việc ngoại giao tìm khách, Kỷ Mão giữ két tiền và duyệt chi phí. Cài thêm điều khoản bất kỳ khoản chi nào trên năm triệu đồng cũng bắt buộc đủ hai chữ ký mới được giải ngân.