Hai người chung lưng đấu cật mà cứ như đang ngầm thi gan xem ai nhịn ai trước, thì tốt nhất đừng vội góp vốn. Khi gặp nhau, bạn với đối tác nói chuyện tương lai nghe hào sảng lắm, chung chí hướng đến mức ngỡ đã tìm được tri kỷ thương trường. Nhưng cứ hễ đụng vào tiền thật việc thật là y như rằng mỗi người làm một phách.

Cảnh tượng quen thuộc nhất là một bên lên kế hoạch mở rộng rầm rộ rồi tự quyết định luôn, bên kia ngoài mặt gật đầu nhưng sau lưng thì giữ khít ví, không chịu giải ngân đúng hẹn. Cãi nhau to thì không cãi, chỉ chọn cách im lặng kéo dài cả tuần để bên kia tự biết khó mà lui. Hai người cứ ngỡ đối phương tôn trọng không gian riêng của mình, nhưng thực chất đó là sự phòng thủ ngầm vì chẳng ai thực sự phục cách làm của ai cả đấy.

Cái bạn tưởng là "bổ trợ cho nhau" thực ra là sự va đập gay gắt giữa hai luồng năng lượng. Cùng mang thiên can Mậu nên cả hai đều cứng đầu, tự tôn ngút trời và thích làm tướng chứ chẳng ai chịu làm quân. Ngặt nỗi, gốc rễ của Thìn và Dần lại tương khắc, biến những cuộc họp chiến lược thành nơi triệt tiêu sinh khí của nhau. Bản mệnh của người này là cây lớn trong rừng (Đại Lâm Mộc), còn người kia lại là đất đắp thành lũy (Thành Đầu Thổ). Cổ nhân gọi sự va chạm này là "tương khắc", hiểu nôm na ở đời thực là tham vọng phát triển của một bên sẽ hút cạn dòng vốn và nguồn lực an toàn của bên còn lại.

Nếu vẫn buộc phải đồng hành, tối nay hãy ngồi xuống chia đôi quyền hạn ra giấy trắng mực đen. Người Mậu Thìn chỉ nắm việc tìm khách và mở rộng thị trường, còn người Mậu Dần giữ con dấu và duyệt chi dòng tiền. Mọi quyết định chi tiêu từ năm triệu đồng trở lên bắt buộc phải có đủ hai chữ ký mới được thực hiện.