Hai người cùng tuổi Thìn chung vốn thì việc ai nấy làm rất hăng, nhưng cứ ngồi lại bàn chia phần là nghẽn.

Bạn sẽ thấy cảnh này quen lắm này: một bên thì thích gom tiền giữ chặt để tính đường dài, bên kia lại muốn xoay vòng vốn liên tục để mở rộng quy mô. Lúc bình thường thì chẳng ai chịu mở lời trước, họp hành bàn chiến lược thì gật gù cho xong chuyện, nhưng hễ có quyết định phát sinh ngoài kế hoạch là y như rằng tự làm theo ý mình, xong việc mới thông báo khiến người kia ấm ức mà bằng mặt không bằng lòng.

Nhưng lạ ở chỗ, hai người này càng ghét sự mập mờ thì lại càng là động lực ép mô hình kinh doanh phải cực kỳ minh bạch.

Sự đối chọi này đến từ thế can khắc nhau giữa đất dày và dòng nước xiết, tính cách bên ngoài bộc trực va đập chan chát. Thêm vào đó, hai con Rồng đứng cạnh nhau rơi vào thế tự hình, tức là tự làm khổ nhau vì cái tôi và sự cố chấp giống hệt đối phương; ai cũng nghĩ mình nhìn xa hơn nên chẳng ai chịu nhường quyền chỉ huy. Bù lại, phần nền tảng ngầm lại có sự tương sinh khi nguồn lực của người này vô tình nuôi dưỡng được tham vọng của người kia, giúp việc làm ăn không bao giờ cạn hẳn nguồn tiền xoay vòng.

Tối nay, hãy lấy một tờ giấy chia đôi và phân định rạch ròi bằng văn bản: người Nhâm Thìn phụ trách dòng tiền ra vào cùng khâu đối ngoại, còn người Mậu Thìn cầm quyền vận hành nội bộ và quản trị rủi ro. Đặt ra hạn mức chi tiêu cụ thể dưới mười triệu đồng được tự duyệt, trên con số đó bắt buộc phải có chữ ký của cả hai mới được giải ngân.