Hai người bước vào bàn bạc thì rôm rả như tìm được tri kỷ, nhưng bắt tay làm thật thì rất dễ nghẽn ở khâu chia quyền và tiền. Điểm số cho thấy hai tuổi này trên mức trung bình, đủ hợp để cùng kéo thuyền ra khơi, nhưng đi được bao xa lại là chuyện khác đấy.
Thực tế ngoài đời diễn ra buồn cười lắm. Cả hai người đều có thói quen vừa nghe ý tưởng mới là gật đầu cái rụp, lên kế hoạch thâu đêm suốt sáng cực kỳ hăng máu. Nhưng hễ đụng tới việc chốt con số chi tiết, một người sẽ bắt đầu soi từng đồng chi phí rồi ngấm ngầm tự quyết, còn người kia thấy mình bị gạt ra rìa thì đùng đùng tự ái, bỏ mặc không thèm can thiệp nữa.
Nghịch lý ở chỗ: cái sự giống nhau như đúc tưởng là gắn kết, hoá ra lại là nguồn cơn tranh chấp. Cả hai đều mang tâm lý muốn làm chủ, thích chỉ đạo hơn là nghe lệnh, thành ra ngồi chung một thuyền mà ai cũng muốn cầm lái thì thuyền đứng yên một chỗ cơ chứ.
Theo thuật số xưa, hai tuổi này chung dòng nước lớn và cùng nằm trong nhóm tương hợp, tức là gặp nhau rất dễ bắt sóng tư duy, hút nhau về mặt tầm nhìn. Khổ nỗi, bản chất người Nhâm Thân vốn cứng như kim loại sắc bén, vô tình lấn át và bào mòn sức lực của người Nhâm Tý tựa như cây dâu non mềm yếu. Người xưa gọi đó là thế Kim khắc Mộc, hiểu đơn giản là sự sắc lạnh, thẳng thắn của bạn Thân rất dễ làm bạn Tý bị tổn thương, cạn dần nhiệt huyết làm việc.
Tối nay, hãy ngồi xuống viết rõ ra giấy đúng hai việc: một người chịu trách nhiệm ngoại giao tìm khách, người kia toàn quyền quyết định sổ sách nội bộ. Tách bạch dòng tiền và quy định rõ ai có quyền phủ quyết cuối cùng trong tuần này, đừng để sự ngầm hiểu làm hỏng việc chung.