Hai tuổi này ngồi lại bàn chuyện làm ăn thì bắt sóng cực nhanh nhưng vào việc lại rất dễ ngáng chân nhau. Lúc đầu tưởng như tìm được đúng tri kỷ thương trường, nói một hiểu mười, kế hoạch vẽ ra sáng rực rỡ. Thế nhưng cứ hễ bắt tay triển khai thực tế là y như rằng có chuyện lấn cấn nảy sinh.

Điển hình nhất là cảnh một người vừa chốt xong phương án thì người kia đã âm thầm đổi cách làm vì thấy không vừa mắt, xong việc cũng chẳng thèm báo lại. Hoặc có những buổi họp hai bên ngoài mặt gật gù đồng ý, nhưng về nhà lại tự làm theo ý mình, để rồi đến hạn chót thì việc dở dang, quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt hậm hực nhưng miệng vẫn bảo "không có gì đâu".

Cái bẫy lớn nhất ở đây là sự tương đồng giả tạo: hai bên cùng chung chí hướng kiếm tiền, cùng một dòng tư duy sắc sảo, nhưng chính vì quá giống nhau về cách nắm quyền nên không ai chịu nhường ai quyền quyết định cuối cùng.

Bản chất là vì hai người chung một dòng năng lượng tư duy nên rất dễ đồng cảm khi lên ý tưởng. Bản mệnh thì người này sẵn lòng nâng đỡ, làm bệ phóng tài nguyên cho người kia phát triển. Ngặt nỗi, thói quen hành động thực tế lại rơi vào thế "lục hại" — tức là ngầm làm tổn hại, cản trở lẫn nhau. Nó không bùng nổ thành những trận cãi vã nảy lửa trên bàn giấy, mà ngấm ngầm làm mòn động lực làm việc qua sự thiếu minh bạch và những ấm ức nhỏ nhặt tích tụ từng ngày.

Muốn cùng nhau đi đường dài mà không mất cả tiền lẫn bạn, tối nay hãy ngồi xuống chia đôi việc trên một trang giấy: Nhâm Thân nắm toàn quyền chốt khâu chiến lược và ký kết đối ngoại, Quý Hợi giữ trọn quyền quản trị dòng tiền và vận hành nội bộ. Kèm theo một nguyên tắc thép: bên này đã chốt thì bên kia không can thiệp, tiền bạc mỗi tuần sao kê rõ ràng một lần vào đúng tối thứ Sáu.