Càng thân nhau bao nhiêu thì khi đụng tiền bạc, hai người càng dễ nhìn mặt nhau chẳng nổi bấy nhiêu. Lúc ngồi vẽ dự án thì thấy hợp ý kinh khủng, nói nửa câu người kia đã hiểu, nhưng hễ xắn tay vào làm thực tế là lập tức nghẽn ở khâu thực thi.

Người tuổi Dậu thì thích rõ ràng, chi tiết nào ra chi tiết đó, thấy sai là muốn sửa ngay lập tức cho chuẩn chỉnh. Người tuổi Mão lại làm việc theo cảm hứng, nhìn bức tranh lớn rồi lướt qua tiểu tiết, bị nhắc nhiều thì khó chịu rồi chọn cách im lặng, chẳng buồn giải thích. Cứ thế, một người tức tối vì đối phương làm ăn cẩu thả, người kia lại ngột ngạt vì bị soi mói từng đồng từng chữ.

Nhưng cái vướng này không phải vì hai người ghét nhau, mà lại đến từ việc quá dễ đồng cảm trong tư duy ban đầu nên chủ quan bỏ qua nguyên tắc. Sự nâng đỡ về mặt năng lượng giúp hai bạn hút khách và tạo ra ý tưởng rất mượt, nhưng lối hành động thực tế lại va nhau chan chát.

Người xưa gọi đây là thế vừa tương sinh vừa tứ hành xung — sinh nghĩa là nuôi dưỡng ý tưởng cho nhau, còn xung là cách thức làm việc đối chọi trực diện như dao sắc chặt vào cành mềm. Người tuổi Dậu mang tính Kim sắc bén, nói thẳng quá làm tổn thương đối phương; người tuổi Mão thuộc Mộc, nhạy cảm quá đà rồi ôm ấm ức, để việc kinh doanh đứng bánh lúc nào không hay.

Để không mất cả tiền lẫn bạn, ngay tối nay hãy ngồi xuống chia đôi quyền hạn trên giấy trắng mực đen. Người tuổi Mão lo toàn bộ việc đối ngoại, tìm kiếm khách hàng và làm thương hiệu; người tuổi Dậu giữ chìa khóa két sắt, duyệt sổ sách và kiểm soát quy trình, tuyệt đối không ai can thiệp chéo vào việc của người kia.