Hai bạn ngồi lại bàn chuyện làm ăn thì hào hứng lắm, nhưng cứ bắt tay vào làm là y như rằng mỗi người nghẽn một kiểu. Ban đầu nhìn nhau thấy cực kỳ hợp gu, nói một câu là đối phương hiểu ngay ý định kinh doanh, ấy thế mà tới khâu chia việc thì lại xuất hiện cái cảm giác khó chịu ngấm ngầm.

Người tuổi Quý Dậu thì tỉ mỉ, thích trau chuốt từng chi tiết nhỏ rồi mới dám tung ra thị trường, trong khi người tuổi Nhâm Tuất lại nóng ruột, muốn quăng lưới lớn đánh nhanh thắng nhanh. Thế là sinh chuyện: một người vừa cặm cụi làm xong quy trình thì người kia đã tự ý thay đổi kế hoạch bên ngoài, chẳng buồn báo trước một câu. Cãi nhau to thì không cãi, nhưng mặt cứ lạnh tanh, tin nhắn công việc thì trả lời nhát gừng, việc chung bị ngâm từ tuần này qua tháng nọ đấy.

Cái bẫy lớn nhất của hai bạn là tưởng mình quá giống nhau nên không thèm làm rõ nguyên tắc ngay từ đầu. Thực ra, sự tương trợ về nguồn lực chỉ phát huy khi cả hai chịu thừa nhận sự cản trở ngầm trong cách hành xử hàng ngày. Người xưa gọi đây là thế lục hại, tức là sáu cặp đôi dễ ngấm ngầm làm hao tổn nhau, bề ngoài nhìn rất êm nhưng bên trong lại ngáng chân nhau từng bước một mà không nhận ra.

Bản chất là nguồn lực của Quý Dậu luôn sẵn sàng dốc ra để nuôi dưỡng ý tưởng lớn của Nhâm Tuất, nhưng Nhâm Tuất lại thường tiêu hao nó quá nhanh khiến đối phương cảm thấy bất an. Thành ra một bên thấy mình cho đi mà không được trân trọng, còn một bên lại thấy mình bị kìm chân, mất hết cơ hội lớn.

Tối nay, hai bạn hãy ngồi xuống viết ra đúng một tờ giấy: ai giữ két tiền và ai có quyền quyết định cuối cùng khi bán hàng. Tách hẳn dòng tiền ra khỏi tình cảm, giao Quý Dậu kiểm soát thu chi chi tiết và để Nhâm Tuất phụ trách đối ngoại, việc ai người nấy tự chịu trách nhiệm.