Hai tuổi này hùn vốn thì tiền vào chưa thấy đâu nhưng sức cùng lực kiệt thì đến trước đấy nhé.
Người Tân Mùi làm gì cũng tính tới lui, gom góp từng bước nhỏ và chỉ an tâm khi mọi thứ đâu vào đấy; trong khi người Canh Dần vừa nghe thấy cơ hội là muốn dốc túi bung ra làm liền, ghét nhất cảnh chậm chạp. Đến lúc gặp trục trặc, Tân Mùi lập tức thu mình lại để giữ vốn an toàn, còn Canh Dần lại tự ý quyết định, chi thêm một khoản lớn để giải quyết cho nhanh khiến cả hai bằng mặt mà chẳng bằng lòng.
Cái sự lệch pha mà hai người ngỡ là bù trừ cho nhau, thực chất lại là chiếc bẫy làm cạn kiệt nguồn lực của cả đôi bên.
Sự đối chọi này bắt nguồn từ việc bản mệnh áp chế lẫn nhau, tựa như rễ cây cổ thụ lớn hút cạn màu mỡ của dải đất ven đường. Khi bản chất một bên là sự vững chãi cần tích lũy, còn một bên là sức bật hung hãn muốn vươn cao, sự va chạm là điều không thể tránh. Người Canh Dần càng bung sức mở rộng thì phần vốn liếng và công sức của Tân Mùi càng bị hao mòn, dẫn tới chuyện nghi kỵ nhau từng đồng sổ sách, công việc kinh doanh vì thế mà dở dang.
Tối nay, hãy ngồi lại viết rõ một bản thỏa thuận phân quyền: Canh Dần chỉ lo đối ngoại, bán hàng; Tân Mùi nắm giữ toàn bộ tài khoản và duyệt chi. Mọi khoản chi vượt quá năm triệu đồng bắt buộc phải có chữ ký của cả hai người thì mới được giải ngân.