Hai người bắt tay làm ăn thì tiền về không thiếu, nhưng họp bàn lần nào cũng dễ nghẹn lại vì không ai chịu nhường ai. Bạn sẽ thấy rất rõ cảnh này: lúc lên kế hoạch săn khách hay tìm mối thì cực kỳ ăn ý, chia việc rành rọt. Nhưng hễ đụng tới quy trình vận hành hay cách chi tiêu là y như rằng một người đòi siết chặt kỷ luật, người kia lại muốn linh hoạt uyển chuyển, cãi xong thì mặt nặng mày nhẹ cả buổi đấy.
Cái bẫy lớn nhất ở đây là bạn cứ tưởng hai đứa cùng chung chí hướng thì sẽ êm thấm, nhưng chính sự tương đồng về tham vọng lại là nguồn cơn gây mệt mỏi. Người sinh năm Tân Mùi vốn dĩ sẵn sàng bỏ công sức làm nền, dồn tài nguyên để nâng đỡ người tuổi Canh Tuất bứt phá. Thế nhưng, người Canh Tuất khi gặt hái được kết quả lại có xu hướng quen tay quyết luôn mọi việc, vô tình gạt phăng sự đóng góp thầm lặng của đối phương cơ.
Sự va chạm này bắt nguồn từ thế tam hình giữa Mùi và Tuất, nghĩa là sự cọ xát ngầm về cái tôi lãnh đạo. Dù bản mệnh nâng đỡ nhau rất tốt về mặt tài chính và cơ hội, hai bên lại mang chung một nguồn năng lượng Kim sắc lạnh, cứng rắn. Ai cũng nghĩ giải pháp của mình là tối ưu nhất cho công ty, từ đó sinh ra chuyện bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, kèn cựa từng chút quyền quyết định.
Để tiền bạc không bị kẹt lại vì bất đồng, tối nay hai bạn hãy ngồi xuống chia đôi quyền hạn trên giấy trắng mực đen. Người tuổi Tân Mùi nắm toàn quyền kiểm soát dòng tiền và hậu cần, còn người tuổi Canh Tuất phụ trách tuyệt đối khâu đối ngoại và bán hàng. Người này không can thiệp vào quyết định cuối cùng của người kia.