Hai bạn có thể hút nhau vì những ý tưởng kiếm tiền rất bốc, nhưng hễ đụng vào việc triển khai thực tế là rất dễ nghẽn. Mức độ hòa hợp giữa Tân Mùi và Kỷ Sửu chỉ dừng ở mức trung bình, tức là không xấu đến mức triệt hạ nhau, nhưng cực kỳ tốn năng lượng để dung hòa.

Ngoài đời, kịch bản quen thuộc là một bên vừa vẽ ra một kế hoạch bán hàng mới đầy hứng khởi, bên kia đã lập tức ngồi soi từng đồng chi phí, bắt bẻ quy trình khiến người đề xuất tụt sạch cảm xúc. Khi xảy ra chuyện, một người thì muốn xới tung lên làm cho ra lẽ ngay trong đêm, người còn lại thì chọn cách im lặng, lầm lì ôm sổ sách một mình rồi tự giải quyết theo ý riêng chứ chẳng buồn đối thoại nữa.

Nhưng cái vướng mắc này không nằm ở việc ai có tâm xấu, mà nằm ở sự xung đột giữa tư duy bao quát và thói quen bảo thủ. Bản chất người này sinh ra là để tiếp sức, bù đắp nguồn lực cho người kia, mang lại sự hỗ trợ rất lớn về mặt nền tảng. Thế nhưng, thói quen xử lý sự việc đời thường lại rơi đúng vào thế đối đầu gay gắt, một bên nóng nảy muốn xong việc ngay như lửa sấm sét, còn một bên lại thong thả, lì lợm như đất ven đường.

Cổ nhân gọi đây là quan hệ vừa tương sinh vừa tứ hành xung, nghĩa là có duyên mang lại cơ hội tài lộc cho nhau nhưng lại khắc khẩu, chống chéo về phương pháp vận hành. Nếu không phân rõ ranh giới, tiền bạc chưa kịp sinh lời thì sự ức chế đã bóp chết niềm tin làm việc chung rồi đấy.

Ngay trong tuần này, hai bạn hãy ngồi lại để chốt cứng một văn bản phân chia thẩm quyền: một người chuyên việc đối ngoại, bán hàng và tuyệt đối không can thiệp vào thu chi; người còn lại nắm giữ két sắt, duyệt dòng tiền và không can dự vào cách tiếp cận khách hàng. Lập thêm một hạn mức chi tiêu cụ thể mà dưới con số đó, mỗi bên được quyền tự quyết mà không cần hỏi ý kiến người kia.