Hai bạn có duyên kéo tiền về cùng nhau, nhưng lại cực kỳ dễ làm khổ nhau trong cách vận hành hàng ngày. Điểm số ở mức khá, nghĩa là cơ hội làm giàu không thiếu, chỉ sợ chưa kịp thấy lãi thì đã nghẹn ứ vì ức chế.
Thực tế ngoài đời sẽ diễn ra đúng thế này nhé. Một bên hăm hở chốt phương án, muốn giải quyết tốc hành ngay trong đêm, còn một bên thì cứ túc tắc gom nhặt từng việc nhỏ, cẩn trọng quá mức làm người kia phát cáu. Cãi nhau to thì không hẳn, nhưng chuyên môn có kiểu một người vừa đưa ra ý tưởng thì người kia đã buông một câu nghi ngại làm tụt sạch hứng khởi, rồi sau đó ai về nhà nấy, ấm ức ôm việc làm một mình.
Cái trớ trêu là bạn tưởng mình ghét phong cách làm việc của đối phương, nhưng chính sự đối chọi đó lại là thứ giữ cho túi tiền của cả hai không bị thủng đáy.
Sách xưa gọi thế kẹt giữa Mùi và Tý là cục diện lục hại, hiểu nôm na là sự ngấm ngầm cản trở, lệch nhịp vô thức giữa mùa đông giá lạnh và mùa hạ khô cằn. Tuy nhiên, phần gốc rễ trời cho của hai bạn lại nâng đỡ nhau cực mạnh: ngọn lửa nhiệt huyết của bên này vô tình nung đúc cho mảnh đất bên kia thêm vững chãi, người này mở lối thì người kia tự khắc biết cách thu hoạch tiền bạc về kho.
Tối nay, hãy ngồi xuống viết lại đúng một tờ giấy chia đôi quyền lực: người nắm tài chính tuyệt đối không can thiệp vào cách người kia tìm kiếm khách hàng. Cứ độc lập tác chiến trên hai mảng riêng biệt, tiền tự khắc chảy về túi mà không ai phải ôm cục tức.