Hai bạn nói chuyện ý tưởng thì cực kỳ hợp, nhưng hễ bắt tay vào đếm tiền và chia việc là bắt đầu thấy nghẽn. Cảm giác ban đầu tưởng như tìm được đúng tri kỷ kinh doanh, thế nhưng càng làm chung thì việc lại càng trôi tuột đi đâu mất.
Ngoài đời, kịch bản rất quen thuộc: một người vừa chốt xong kế hoạch chi tiêu hôm nay, người kia ngày mai đã tự ý đổi nhà cung cấp mà không nói một lời. Đến khi dự án gặp trục trặc, cả hai không ai to tiếng cãi vã, chỉ chọn cách im lặng, tự làm theo ý mình rồi âm thầm rút bớt sự nhiệt tình, để mặc việc chung dở dang đấy chứ.
Sự ăn ý lúc đầu thực chất chỉ nằm ở mặt bề nổi, còn cách thức vận hành thực tế lại ngầm triệt tiêu lẫn nhau.
Trong thuật số, hai tuổi này rơi vào thế lục hại—tức là sáu cặp đôi ngấm ngầm làm hao tổn nhau, bề ngoài nhìn êm ả nhưng bên trong luôn có lực cản vô hình. Thêm vào đó, phần bản mệnh lại mang thế Mộc khắc Thổ, nghĩa là một bên càng phát triển bành trướng thì bên kia càng cảm thấy mình bị vắt kiệt nguồn lực và đè nén. Ý tưởng nghe qua thì xuôi chèo mát mái, nhưng dòng tiền và công sức thực tế cứ tự hao hụt dần mà chẳng rõ rò rỉ từ đâu cơ.
Tối nay, hãy ngồi lại chốt văn bản phân định ranh giới tài chính thật sòng phẳng. Tách riêng quyền quyết định: người phụ trách bán hàng tuyệt đối không can thiệp vào sổ sách thu chi của người kia, và mọi chi phí phát sinh trên một triệu đồng đều phải xác nhận bằng tin nhắn.