Hai tuổi này bước vào hôn nhân thuộc hàng cực kỳ ăn ý, nhưng càng hợp nhau trên giấy tờ thì đời thực lại càng dễ vướng vào cái bẫy hy sinh thầm lặng.
Ở với nhau, bạn sẽ thấy cảnh người tuổi Ất Hợi cứ cặm cụi lo toan từ bữa cơm đến việc họ hàng hai bên, vừa làm vừa đợi một lời khen nhưng chẳng bao giờ chịu mở miệng đòi hỏi. Trong khi đó, người tuổi Canh Tý lại có thói quen giải quyết mọi thứ bằng lý lẽ khô khốc: thấy nhà thiếu tiền thì đi cày thêm, thấy đối phương mệt thì bảo đi ngủ sớm đi, chứ tuyệt nhiên không biết ngồi xuống dỗ dành nửa câu. Một người ấm ức vì cho đi quá nhiều mà không được ghi nhận, người kia lại ngơ ngác chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Điểm gắn kết lớn nhất giữa hai bạn là khả năng ghìm giữ cơn giông của nhau: sự bốc đồng, lo âu của một bên luôn được đối phương kéo phẳng lại bằng sự vững chãi, kiên định.
Về bản chất, người xưa gọi đây là thế tương sinh, lửa rèn nên đất vững (Hỏa sinh Thổ), nghĩa là năng lượng của người này tự nhiên nuôi dưỡng cho người kia phát triển. Cả hai lại có chung một nền tảng cảm xúc sâu kín nên rất dễ thấu hiểu các nỗi sợ của nhau. Thế nhưng, nếu sự chở che cứ chảy một chiều mãi, người đứng ra gánh vác sẽ kiệt sức về thể lực lẫn tinh thần, rồi sinh ra cảm giác bất công trong chính căn nhà của mình.
Ngay tối nay, người tuổi Ất Hợi hãy bàn giao dứt điểm một việc nhà cụ thể cho đối phương tự quán xuyến thay vì tự ôm hết. Người tuổi Canh Tý chỉ cần tập nói một câu ghi nhận công sức của bạn đời trước khi góp ý bất kỳ việc gì.