Hai tuổi này về chung một nhà là kiểu bên ngoài nhìn vào thấy êm ấm, bên trong thì nâng đỡ nhau đến từng việc nhỏ nhất. Bạn sẽ thấy một người vừa nghĩ ra dự định kinh doanh hay sửa nhà là người kia đã âm thầm lo giấy tờ, gom tiền bạc sẵn từ bao giờ rồi đấy.
Người tuổi Dần hay sốt ruột, làm gì cũng muốn thấy kết quả ngay trong ngày; còn người tuổi Hợi lại có thói quen lẳng lặng dọn dẹp hậu trường, nhận phần thiệt về mình mà chẳng buồn kể công. Hễ cãi nhau là người Dần xẵng giọng vài câu rồi bỏ đi chỗ khác, còn người Hợi thì im lặng đóng cửa, nhưng đến giờ cơm vẫn dọn đủ hai cái bát trên bàn.
Điểm tưởng như hoàn hảo nhất của hai bạn lại chính là cái bẫy nguy hiểm nhất: cả hai quá giống nhau ở tính ôm đồm và nén chịu. Trong mệnh lý, đây là thế lục hợp hoá Mộc — nghĩa là hai nguồn năng lượng ngầm tự nguyện hòa vào nhau để nuôi dưỡng sự sống mới, cùng bản mệnh Hỏa rực cháy. Nhưng khi cả hai cùng đốt hết năng lượng cho gia đình, các bạn dễ rơi vào cảnh kiệt sức cùng lúc mà không ai chịu mở lời nhờ vả đối phương trước cơ.
Sự gắn kết này giúp việc làm ăn hay tích lũy đất đai cực kỳ thuận lợi, tiền vào cửa trước được giữ chặt ở cửa sau. Người Hợi nuôi dưỡng cảm xúc, làm dịu bớt cái nết bốc đồng của người Dần, còn người Dần lại kéo người Hợi ra khỏi sự chần chừ, uể oải mỗi khi cần đưa ra quyết định lớn.
Tối nay, hãy ngồi xuống chia đôi hẳn việc nhà ra giấy, ai nấu cơm thì người kia rửa bát dứt điểm, không tranh làm hộ. Khi một người bắt đầu nổi giận, người còn lại chỉ cần rót một cốc nước đặt lên bàn rồi lùi ra chỗ khác mười phút, tuyệt đối không phân bua đúng sai ngay lúc ấy.