Hai người vừa gặp đã thấy thân quen như người nhà, nhưng hễ cãi cọ là không ai chịu nhường ai một bước. Mối duyên giữa Bính Dần và Bính Tý đứng ở mức khá vừa vặn, nghĩa là không hề xấu nhưng chắc chắn đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn để ghìm bớt cái tôi lại đấy.
Ngoài đời, hai bạn thường có chung kiểu phản ứng: có ấm ức gì thì lập tức xù lông tự vệ, nói những lời sắc lẹm làm đau đối phương trước rồi mới thấy hối hận. Người Bính Dần thì bốc hỏa rất nhanh, chuyện bé xé ra to rồi đập bàn bỏ đi; còn người Bính Tý lại hay dùng sự im lặng lạnh tanh, khóa trái cửa phòng để trừng phạt người kia. Thế nhưng kỳ lạ là, hễ gia đình hai bên có biến cố hay gặp khó khăn tiền bạc ngoài xã hội, cả hai lại lập tức đứng cùng một chiến tuyến, phối hợp bảo vệ nhau cực kỳ ăn ý cơ.
Cái mà bạn tưởng là khắc khẩu triệt tiêu lẫn nhau, hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc che đi sự tương trợ rất sâu ở bên dưới. Hai người cùng mang hàng can Bính, tức là cùng chung bản tính bộc trực, tự tôn cao vút và ghét bị áp đặt, thành ra lúc đối đầu thì như hai ngọn lửa cùng bùng lên. Tuy nhiên, phần gốc rễ nền tảng lại mang tính tương sinh, nghĩa là dòng nước ngầm của Tý vẫn âm thầm nuôi dưỡng tán cây Dần, tạo nên sợi dây gắn kết âm ỉ khó dứt. Chỉ có điều bản mệnh nước và lửa đối nghịch nhau, khiến cảm xúc của hai bạn cứ lúc thì nồng nhiệt cuồng say, lúc lại đóng băng xa cách.
Tối nay, bạn hãy chủ động đề ra một quy ước không tranh cãi khi bụng đói hoặc sau mười giờ đêm. Nếu một trong hai người chuẩn bị to tiếng, người kia chỉ cần giơ tay ra hiệu tạm dừng để tách nhau ra hai mươi phút rồi mới ngồi lại giải quyết.