Hai bạn sinh ra là để làm bạn đồng hành cực kỳ ăn ý của nhau, nhưng muốn ở bền thì phải học cách nhịn cái tôi xuống. Cặp đôi này hễ đã cùng chung chí hướng thì làm gì cũng nhanh, nhưng hễ chạm nọc là cãi nhau long trời lở đất đấy.

Ngoài đời, hai người rất dễ rơi vào cảnh vừa bàn chuyện mua nhà hay tính việc kinh doanh thì hào hứng nói cả buổi không chán, thế nhưng chỉ cần một người lỡ lời chê người kia làm ăn vụng về là bên kia sẵn sàng xù lông, đập bàn bỏ đi cả ngày chẳng thèm nhắn một tin. Bạn này muốn làm tướng chỉ huy, bạn kia cũng không đời nào chịu làm lính phục tùng cơ.

Nhiều người thấy cãi vã nảy lửa tưởng là khắc khẩu khó sống, nhưng kỳ thực chính sự thẳng thắn, không thèm giấu giếm hay để bụng mới là chất keo giữ hai bạn lại với nhau sau mỗi trận sóng gió.

Người xưa xếp mối duyên này vào thế tam hợp, tức là cùng chung một nhịp đập và chung một chí hướng lớn. Nền tảng bản mệnh của người Bính Dần lại nuôi dưỡng, bồi đắp cho người Canh Ngọ, giống như củi lửa cháy hết mình để đất đai thêm phần màu mỡ. Chỗ lấn cấn duy nhất nằm ở việc va chạm lời ăn tiếng nói hằng ngày, bản tính ai cũng nóng nảy và thích lấn lướt đối phương nên tiền bạc lẫn tình cảm rất dễ sứt mẻ chỉ vì vài câu nói lúc bốc đồng.

Tối nay về nhà, hãy cùng nhau thống nhất một nguyên tắc bất di bất dịch: hễ một người bắt đầu cao giọng thì người kia phải lập tức rời sang phòng khác uống cốc nước mát rồi mới nói tiếp. Khi bàn chuyện chi tiêu lớn trong tuần, hãy chia rõ ai phụ trách mảng nào thì người đó có quyền quyết định cuối cùng, tuyệt đối không đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón.