Hai bạn bước vào hôn nhân như hai chiếc xe đi ngược chiều trên một cây cầu hẹp: hút nhau rất mạnh lúc đầu nhưng càng đi càng dễ đâm sầm vào nhau.

Cứ hễ đụng chuyện tiền nong hay đối nội đối ngoại là một người nói một câu, người kia lập tức bẻ lại một câu, không ai chịu nhường nửa bước. Cãi nhau chán chê thì một người vùng vằng xách xe đi ra ngoài cho bõ tức, còn người kia ở nhà đóng sập cửa phòng im lặng cả tuần, biến không khí trong nhà lạnh như băng đấy.

Nhưng điểm lạ lùng là dù cãi vã tóe lửa như vậy, hai bạn lại cực kỳ khó dứt nhau ra vì sâu bên trong vẫn có một sự quyến luyến âm thầm về mặt tình cảm.

Người xưa xếp cặp này vào thế vừa xung vừa khắc, nôm na là đối đầu toàn diện từ cách nghĩ đến nếp sống. Bính Dần mang tính nóng nảy, bộc trực của lửa; Canh Thân lại cứng rắn, sắc lạnh như kim loại được rèn giũa. Lửa gặp kim thì nung chảy đối phương, còn hai con giáp Dần và Thân lại nằm ở hai trục đối kháng gay gắt, va chạm là sinh chuyện lớn. May mắn duy nhất níu giữ hai người là sự tương sinh trong bản mệnh, như gỗ nuôi cho lửa cháy. Nghĩa là bên Canh Thân thực ra luôn chịu phần thiệt thòi, âm thầm dung dưỡng và tiếp thêm năng lượng cho Bính Dần, chỉ là cái tôi của cả hai quá lớn khiến chẳng ai chịu nhận ra điều đó cơ.

Tối nay, hãy làm ngay một thỏa thuận bất di bất dịch: mỗi khi tranh luận có dấu hiệu lớn tiếng, người Canh Thân chủ động lùi lại và im lặng đúng mười lăm phút, còn người Bính Dần phải bước ngay sang phòng khác để hạ hỏa trước khi nói tiếp câu thứ hai.