Hai người ở cạnh nhau thì cãi vã vặt vãnh cả ngày, nhưng bảo buông tay nhau ra thì tuyệt đối không chịu. Đây là kiểu hôn nhân mà bên ngoài nhìn vào tưởng sắp toang đến nơi, thực tế bên trong lại bền chặt đến bất ngờ đấy.
Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở cách hai bạn giao tiếp hàng ngày. Người Bính Dần bốc đồng, nghĩ gì nói nấy, giận lên là muốn xả hết ngay lập tức; còn người Canh Tý thì nguyên tắc, lì lợm, hễ thấy đối phương gắt gỏng là lập tức im bặt, khóa chặt cửa phòng hoặc xách xe đi ra ngoài. Người muốn giải quyết ngay chạm trán người chọn im lặng, thế là chuyện bé xé ra to chỉ vì cái tôi không ai chịu nhường ai cơ.
Nhưng điều kỳ lạ là càng cãi nhau thì hai người lại càng khó dứt, bởi những va chạm ngoài mặt ấy hóa ra lại che chở cho một sự gắn kết âm thầm sâu sắc bên trong. Ngũ hành can tương khắc khiến hai người dễ đâm chọc nhau bằng lời nói, nhưng phần gốc rễ bên dưới lại cực kỳ bao bọc lẫn nhau. Nền tảng bên trong là sự tương sinh, tựa như ngọn lửa của Bính Dần cháy hết mình rồi lại hóa thành tro bụi bồi đắp cho mảnh đất của Canh Tý thêm vững chãi. Người này xông xáo kiếm tiền hay tạo dựng các mối quan hệ xã hội, thì người kia lại lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, quản lý tài chính và vun vén gia đình rất khéo.
Sự gắn kết này đòi hỏi một quy tắc ứng xử thực tế để không tự làm kiệt sức nhau. Tối nay, hai bạn hãy cùng thống nhất một nguyên tắc cứng: mỗi khi tranh luận bắt đầu to tiếng, người Canh Tý được phép giữ khoảng lặng mười lăm phút nhưng tuyệt đối không bỏ đi khỏi nhà, còn người Bính Dần phải hạ giọng và không được truy hỏi dồn dập trong khoảng thời gian đó.