Hai bạn hợp nhau tới mức có thể cùng nhau gầy dựng cả cơ đồ, nhưng ở chung một nhà thì như hai vị tướng giành quyền phát lệnh. Cả hai đều mang tuổi Dần, tức là chẳng ai chịu ngồi chiếu dưới, hễ bàn chuyện mua cái xe hay chọn trường cho con là rất dễ biến phòng khách thành phòng họp tranh biện nảy lửa đấy.
Điểm trớ trêu là người ngoài nhìn vào thấy hai bạn như khắc khẩu, nhưng thực chất bên trong lại là chỗ dựa cực kỳ vững cho nhau. Người tuổi Bính Dần mang ngọn lửa trong lò (Lư Trung Hỏa), còn người Mậu Dần lại tựa như đất đắp thành lũy (Thành Đầu Thổ). Lửa cháy tàn thì bồi đắp cho đất thêm dày, tạo thành thế tương sinh — hiểu nôm na là một người luôn dốc hết tâm can ra lo toan, còn người kia chính là bến đỗ vững vàng tiếp nhận và giữ gìn mọi thành quả.
Sự gắn kết này mượt mà từ bản mệnh cho đến cách nghĩ lớn về tiền tài, sự nghiệp. Khúc mắc duy nhất của hai người cùng tuổi Dần không nằm ở chỗ cạn tình, mà nằm ở sự bằng vai phải lứa: cãi nhau là phải thắng cho bằng được, không ai chịu xin lỗi trước dù trong lòng đã nguội tanh từ lâu.
Để hóa giải chuyện ai cầm trịch, tối nay hai bạn hãy ngồi lại và chia rõ ranh giới quyền hạn: một người toàn quyền quyết định chuyện tài chính đầu tư, người kia quán xuyến việc đối nội gia đình, tuyệt đối không can thiệp sâu vào phần việc của người còn lại.