Hai tuổi này sinh ra gần như để bù trừ trọn vẹn cho nhau, nhưng cái bẫy lớn nhất lại là sự êm ấm đến mức quên mất giới hạn chịu đựng của bản thân.
Ở cạnh nhau, người Bính Dần thường có xu hướng bộc phát cảm xúc rất nhanh, vừa nảy ra ý định gì là muốn dốc tiền làm ngay cho bằng được. Ngược lại, người Mậu Tuất sẽ lẳng lặng đi thu dọn tàn cuộc, chuẩn bị sẵn cơm nước, quán xuyến giấy tờ chi tiêu trong nhà mà chẳng mấy khi cằn nhằn nửa lời. Hai người cãi nhau to tiếng thì hiếm, nhưng rất dễ rơi vào cảnh một bên cứ thỏa sức vùng vẫy ngoài xã hội, còn một bên thì âm thầm chịu đựng sự mệt mỏi tích tụ qua năm tháng mà đối phương không hề hay biết đấy.
Cái sự nhẫn nại của người này ngỡ là điểm tựa an toàn, nhưng nếu không khéo thì chính nó lại biến thành thói quen nuông chiều khiến người kia ỷ lại.
Sự gắn kết này đến từ thế tương sinh tự nhiên, tức là bản mệnh Bình Địa Mộc của Mậu Tuất nuôi dưỡng trực tiếp ngọn lửa Lư Trung Hỏa của Bính Dần, biến mọi hoài bão của người này thành động lực sống của người kia. Đã vậy, gốc rễ của hai người còn nằm chung trong một thế tam hợp, nghĩa là nhóm ba con giáp cùng hướng về một mục tiêu lớn. Khi đã về chung một nhà, dòng tiền hay kế hoạch làm ăn của hai bạn luôn có cùng một đích đến, hiếm khi xảy ra cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng cái cây dù tốt đến đâu mà đem đốt mãi để giữ lửa cho một lò than cháy rực thì rồi cũng có ngày cạn kiệt năng lượng sống.
Tối nay, bạn Bính Dần hãy chủ động ngồi xuống hỏi người kia một câu: "Dạo này em/anh có đang phải gồng gánh việc gì một mình không?". Ngay trong tuần này, hai người hãy chia đôi việc nhà bằng một danh sách dán thẳng lên tủ lạnh, tuyệt đối không để một người tiếp tục âm thầm làm hết mọi thứ.