Hai người bước vào đời nhau như một mồi lửa chạm vào thùng thuốc pháo: bùng nổ rất nhanh, quấn quýt nồng nhiệt nhưng cũng cực kỳ dễ làm nhau bỏng rát. Cặp đôi này đạt mức tương hợp rất đẹp trên lá số, nhưng ở chung một nhà thì độ bền lại nằm ở khả năng kiềm chế cơn nóng nảy chứ chẳng phải duyên số.

Ngoài đời, hai bạn thường có chung một tật: hễ có chuyện bất đồng là lập tức tranh cãi đến cùng để phân định đúng sai, không ai chịu hạ giọng trước nửa câu. Người Bính Dần thì bộc trực, nghĩ gì nói nấy làm đối phương tự ái; còn người Mậu Tý bình thường trầm tính, nhưng một khi đã ức chế thì dồn nén rồi bung ra lời lẽ sắc lẹm, khiến đối phương tức nghẹn họng. Cãi xong, cả hai lại chọn cách chiến tranh lạnh, ai cũng ôm cục tức một mình rồi đợi người kia xuống nước.

Nhưng điều trớ trêu là chính cái tôi cao ngút trời ấy lại là thứ khiến hai người nể nhau nhất. Bản chất cả hai đều mang năng lượng của lửa, ngọn lửa này tiếp sức cho ngọn lửa kia, giúp đôi bên luôn tràn trề chí tiến thủ trong sự nghiệp và kiếm tiền. Các mối dây liên kết ngầm từ năm sinh tạo nên thế tương sinh bền chặt, nghĩa là người này luôn có xu hướng vô thức lót đường, chống lưng và tạo điều kiện cho người kia phát triển công danh.

Chỉ cần giải quyết được cái bẫy cảm xúc nhất thời, đây sẽ là cặp vợ chồng cùng tiến rất đáng gờm. Tối nay, hãy ngồi lại với nhau và lập một quy ước bất di bất dịch: khi tranh luận bắt đầu to tiếng, người này giơ tay ra hiệu thì người kia phải lập tức dừng lại ba mươi phút, ra ngoài uống một cốc nước lạnh rồi mới quay lại nói tiếp.