Hai tuổi này ở với nhau thì rất hợp, đạt tới mức hiếm thấy, nhưng lạ một điều là bước vào hôn nhân lại cãi nhau như cơm bữa.

Cảnh tượng quen thuộc nhất là hễ có chuyện gì không vừa ý, người tuổi Bính Dần sẽ lập tức nói cho bõ tức ngay lúc đó, còn Nhâm Ngọ lại chọn cách dập cầu dao cảm xúc, im lặng bỏ ra ngoài hoặc bấm điện thoại lờ đi. Cứ mỗi lần bàn chuyện mua sắm lớn hay phân chia việc nhà, một người vừa muốn quyết thật nhanh thì người kia lại buông một câu làm nguội ngắt tinh thần, biến một cuộc trò chuyện bình thường thành một trận chiến tranh lạnh kéo dài cả buổi tối đấy.

Nhưng điểm thắt lại chính là chỗ ăn tiền: hai bạn cãi nhau không phải vì hết thương, mà vì người này vô tình nắm giữ đúng thứ người kia đang thiếu để hoàn thiện bản thân.

Trong đời sống thực tế, cái nết mềm mại, bền bỉ của Nhâm Ngọ lại chính là nguồn năng lượng âm thầm nuôi sống sự nhiệt huyết của Bính Dần, như người xưa gọi là Mộc sinh Hỏa, tức gỗ giữ cho ngọn lửa cháy đều mà không tàn lụi. Dù lời ăn tiếng nói hằng ngày dễ chọi nhau vì khác biệt phản xạ — một bên bốc hỏa một bên muốn dội nước — nhưng khi gặp sóng gió lớn về tiền bạc hay chuyện họ hàng, hai bạn lại cùng nhìn về một hướng, tự động bọc lót cho nhau cực kỳ ăn ý nhờ sợi dây liên kết chung chí hướng vốn có.

Tối nay, bạn hãy làm ngay việc này: chủ động nhận phần việc mình giỏi nhất và giao trọn phần còn lại cho người kia, chẳng hạn một người chuyên quyết các khoản chi tiêu gia đình còn người kia lo việc đối nội đối ngoại. Khi cái tôi không phải giẫm chân lên nhau trong cùng một việc nhỏ, hai người sẽ nhận ra người kia sinh ra là để bù đắp cho mình.